Gánh nặng cuộc sống đổ xuống đôi vai gầy của bà Meiyun khiến người phụ nữ này vẫn phải làm việc. |
Căn nhà chật chội chứa đầy bình nước là nơi ở của bà, con trai và đứa cháu trai ốm yếu. Nặng chưa đầy 38 kg nhưng ngày nào bà Gao cũng phải bê những bình nước 20 kg giao cho khách. |
Những cơn ho thường xuyên khiến sức khỏe của bà ngày càng yếu. Bệnh tình ngày càng nặng nhưng bà Gao không có tiền để điều trị. Tất cả số tiền kiếm được từ việc bán nước đều để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con bà. |
Bà Gao đang tính xem cần phải bán bao nhiêu bình nước một ngày. Nếu bán được ít, mẹ con bà sẽ chẳng có đủ tiền ăn. |
Một mình bà hàng ngày vẫn phải tự bê bình nước lên xe... |
... Và tự mang lên nhà cho khách. Nặng quá, bà Gao đứng nghỉ một lúc ở chiếu nghỉ để lấy sức đi tiếp. |
Cẩm Vân