Huỳnh Thanh Hà, 20 tuổi, tỏ ra tức giận và nằm ra giữa đường khiến giao thông bị ùn tắc. Sau đó, Hà nhảy lên nằm trên nóc taxi, nhảy nhót trên đó và dùng chân giậm, đá nóc xe. Cơn điên cuồng của người phụ này kéo dài khoảng hơn một giờ trước khi cảnh sát tới. |
Hôm qua, Hà bị phạt sáu tháng tù vì tội danh sử dụng ma túy và hành động bột phát. Sau khi bị bắt, chồng cô, Tan Thiam Chye, 39 tuổi làm nghề tự do, đã nộp tiền bảo lãnh và thuê luật sư cho vợ. Tuy nhiên người đàn ông đó vẫn giữ quyết định ly hôn. |
Tới dự phiên tòa xét xử vợ hôm qua, ông Tan cho biết, cuộc hôn nhân của hai người có những trục trặc ngay từ ban đầu. 'Tôi không muốn kết hôn. Mẹ tôi đã ép tôi phải lấy cô ấy. Chúng tôi không hợp tính, văn hóa và cả lối sống cũng khác nhau. Cô ấy nói rất yêu tôi và không thể rời xa. Hà nói rằng sẽ không bao giờ ký vào đơn ly dị', người đàn ông đó nói. |
Ông Tân kể, trước hôm vợ quậy phá trên đường, ông có nói với vợ rằng muốn ly hôn và điều đó sẽ tốt cho cả hai. 'Chúng tôi thường cãi vã và xô xát chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Bất cứ khi nào đánh nhau, cô ấy cũng khăng khăng rằng mình đúng còn tôi thì sai'. |
Cặp vợ chồng trên gặp nhau hồi tháng 1 năm ngoái qua những người bạn. Tại Singapore, Hà đã tham gia vào hội mai mối. Sau khi hẹn hò sáu tháng, hai người làm đám cưới. Họ tổ chức một bữa tiệc đứng đơn giản tại nhà của bố mẹ Tan. Lúc kết hôn, Hà mới 19 tuổi. |
Tại tòa, ông Tân cho hay: 'Gia đình cô ấy ở TP HCM rất khá giả. Mẹ Hà có một quán karaoke còn bố cô ấy làm việc ở Đức. Sau khi lấy tôi, cô ấy xem mình như một tiểu thư, không muốn ăn cùng bố mẹ chồng và chỉ muốn tôi mang đồ ăn vào phòng. Tôi làm nghề tự do và muốn ở vậy cả đời nhưng mẹ tôi bắt phải lấy vợ và sắp xếp cuộc hôn nhân này cho tôi. Khi mới đi chơi với Hà, mẹ tôi đã nhất quyết bắt phải lấy cô ấy'. |
Luật sư của Hà cho biết, thân chủ của ông đã tâm sự với một người bạn gái đồng hương tên là Ah Phueng. Người bạn này đã đưa cho Hà một viên thuốc màu hồng và bảo uống vào sẽ cảm thấy khá hơn. Sau khi uống, cô trở nên khác lạ. |
Sáng hôm sau, cô đi ra đường và chặn những chiếc ôtô đi ngang qua rồi đập vào chúng. Một lúc sau, các nhân chứng cho biết, cô gái này nằm ra giữa đường. Giao thông trên đường trở nên hỗn loạn và ùn tắc. Cô bị bắt và làm xét nghiệm nhanh với chất kích thích. Kết quả cho thấy Hà đã sử dụng bột đá. |
Hà bật khóc nức nở khi nghe bản án dành cho mình và hối hận vì đã uống viên thuốc đó. Thiệt hại mà cô gây ra khoảng hơn 400 USD. |
Cảnh sát khống chế Hà trên đường. |
Bình Minh