Theo một điều luật không rõ ràng, Karen được phép làm đám cưới với Anthony Maillot dù anh này đã chết. Cô gái 22 tuổi trên được cấp một giấy phép đặc biệt để kết hôn với người đàn ông cô yêu vì có thể chứng minh hai người đã lên kế hoạch đầy đủ cho lễ cưới trước khi có sự cố xảy ra.
Trước khi tai nạn xảy ra, Anthony và Karen đã đính hôn với nhau. Ảnh: The Sun. |
Sau hai năm đính hôn, năm 2009, Karen và Anthony có một cậu con trai. Không lâu sau đó, Anthony thiệt mạng trong tai nạn ôtô khi mới 20 tuổi. Đau khổ, Karen muốn làm đám cưới để chính thức được làm cô dâu của Anthony. Cuối cùng, cô cũng thỏa lòng mong đợi sau khi được Tổng thống Nicolas Sarkozy cho phép. Ngày trọng đại thiếu chú rể diễn ra tại Dizy-le-Gros, phía Đông nước Pháp hôm qua.
Karen mặc chiếc váy trắng như bao cô dâu khác trong ngày cưới. Bạn bè và người thân trong gia đình đã có mặt đông đủ để chúc mừng hạnh phúc cho cô. Cô dâu chia sẻ sau đám cưới: "Anthony là tình đầu cũng là tình cuối của tôi dù chúng tôi chỉ được ở bên nhau bốn năm. Cả hai đã hy vọng cùng nhau nuôi dưỡng con trai trưởng thành. Tôi không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình cả nhưng số phận đã quyết định như vậy. Giờ thì tôi là vợ của anh ấy và sẽ luôn yêu Anthony".
Theo The Sun, một chuyên gia pháp lý người Pháp cho hay nếu Karen muốn tái hôn, cô ấy sẽ phải ly dị người chồng đã chết.
Cẩm Vân