Bệnh nhân Nguyễn Huy Hoàng, 8 tuổi, bị chấn thương đầu nặng đang được truyền máu hiếm để giành lại sự sống. |
Bác sĩ Ngô Tấn Gia Phú, nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Máu hiếm đang công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy, vẫn nhớ như in cái ngày cận Tết Nhâm Ngọ 2002. 23 giờ, ngày 25 tháng Chạp, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, lúc ấy là chủ nhiệm CLB điện thoại báo tin, có một bệnh nhân thuộc nhóm máu AB, Rh-, đang cần truyền máu gấp. Nhưng khổ nỗi chỉ gọi được Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1), những anh em còn lại không có điện thoại liên lạc, anh vội phóng xe máy đến nhà từng người báo tin. Phó Giám đốc Hùng đón xe ôm phóng thẳng tới bệnh viện. Đến nơi mới sực nhớ là mình chưa kịp mặc quần... dài.
Đêm đó, 3 thành viên trong CLB đã cho 4 đơn vị máu cứu em Trần Văn Khương học sinh lớp 12 quê ở Bến Tre thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Thành lập từ tháng 9-2001 đến nay CLB Máu hiếm đã có tổng cộng 108 thành viên, trong đó có 49 người trực tiếp tham gia hiến máu theo điều động của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo. Sau hơn 3 năm hoạt động, CLB đã cho 192 đơn vị máu Rh-, cứu giúp kịp thời 52 bệnh nhân |
Anh Bùi Công Minh, người có trên 20 lần tiếp máu cứu người được anh em trong CLB phong tặng danh hiệu “vua hiến máu”, kể: “Có lần mình đọc được bài viết nói về một nhóm người nước ngoài, công tác tại Việt Nam thành lập ngân hàng máu Rh- để giúp đỡ những người có nhóm máu hiếm này, thấy tự ái quá! Họ là “người dưng nước lã” mà còn nghĩ được chuyện đó tại sao mình lại không làm được. Sau đó, khi biết mình có nhóm máu O, Rh- cũng thuộc “hàng” hiếm, anh liền tham gia vào CLB và khi cần là có mặt”.
Nói đến đây, anh trầm ngâm: “Nói gở, nếu mình bị bệnh tật và cần truyền máu thì cũng phải nhờ đến những người có cùng nhóm máu như mình, mà nhóm máu O, Rh- như mình hiếm lắm, cả TP này chỉ có vài ba người”.
Khi hỏi về “lý do” thành lập CLB Máu hiếm, ông Đỗ Duy Phan, Giám đốc Xí nghiệp Găng tay Cao su Viet-Hung, người có công sáng lập, xúc động nhớ lại: “Cuối năm 1999 mình bị bệnh sỏi thận, phải mổ. Trong lúc truyền máu không ngờ bị tán huyết, đó cũng là lúc bác sĩ phát hiện ra mình mang nhóm máu Rh-. Đây là một nhóm máu cực hiếm nên bệnh viện bó tay vì không biết tìm đâu ra người cho máu, coi như cầm chắc cái chết trong tay. Trong lúc tuyệt vọng, mọi người chỉ còn một cách đưa tin lên mạng để cầu may. Đúng là số mình còn hên, vì ngay sau đó Hội Chữ thập đỏ của Hàn Quốc nhận được thông tin và gởi máu sang. Đêm đó, 12 giờ khuya, bác sĩ Mẫm cấp tốc ra sân bay nhận 5 đơn vị máu, mình được cứu sống...”.
Sau vụ chết hụt đó, ông Phan cùng với Hội Chữ thập đỏ TP đã thành lập CLB Máu hiếm, kêu gọi anh em có nhóm máu Rh- trong cả nước tham gia “Ngân hàng máu hiếm di động” sẵn sàng cứu giúp người bệnh trong lúc nguy cấp.
Theo Người Lao Động, khi được đề nghị tham gia CLB Máu hiếm, anh Lâm Anh Bảo (đang công tác tại Chi cục Thuế Tân Bình) đã thoáng lưỡng lự vì muốn cho máu phải hạn chế rượu bia, thuốc lá và cả chuyện “ấy”. Nhưng khi nghĩ đến những người bệnh đang cần những giọt máu hiếm của mình để giành lại sự sống, anh gật đầu. Ba năm tham gia CLB, cứu sống 3 bệnh nhân thoát chết, anh Bảo thấy cuộc sống của mình thêm niềm vui. Anh vỗ vai tôi rồi cười “bật mí”: “Ba năm trước mình cũng ốm như chú vậy, nhờ cho máu phải kiêng khem nên đã tăng lên 20 kg. Bây giờ nhìn mới phong độ như vậy chứ!”.
Ngoài chuyện giữ gìn máu luôn “sạch” các thành viên CLB còn phải có địa chỉ, số điện thoại liên lạc để sẵn sàng cho máu mọi lúc, mọi nơi, khi cần. Nhưng cũng có người hoàn cảnh khó khăn, không có điện thoại để liên lạc khi cần cho máu gấp...