Cậu bé chỉ có chú cún làm bạn. Ảnh: BBS. |
Hàng ngày, Cai Changqing 12 tuổi bị xích trong căn lều rách nát cách nhà ngôi nhà của người bác một đoạn. Bất cứ ai ngang qua trông thấy cảnh tượng ấy của Changqing cũng thương tâm với hoàn cảnh của cậu và phẫn nộ với người bác, Cai Quan.
Ông Quan cho hay: "Thằng bé không nói được gì. Lúc đầu bố mẹ Changqing nghĩ rằng nó có thể chậm nói nhưng càng về sau họ nhận ra cháu có vấn đề về thần kinh". Người bác nói rằng ông buộc phải xích Changqing lại để cậu không bỏ chạy.
Changqing bị xích ngoài căn lều rách. Ảnh: BBS. |
Năm 2009, Changqing chạy ra đường và bị thương nặng sau khi đâm vào xe tải. Cậu bé tới nhà bác sống sau khi mẹ qua đời và cha bị liệt sau một vụ tai nạn. Từ sau khi lao vào xe tải, Changqing bắt đầu bị bác dùng sợi xích dài gần 5m quấn ngang bụng. Cách bảo vệ cháu của ông Quan khiến nhiều người cho rằng đó là hành động thô bạo với trẻ em.
Tháng 12 năm ngoái, hình ảnh về cặp song sinh 12 tuổi, Li Luqin và Li Shuangqin, bị cha trói trên đường phố của tỉnh Vân Nam khiến nhiều người bức xúc. Người bố đó bắt đầu trói con mình lại bắt đầu từ 10 năm trước vì lo sợ chúng sẽ tự làm đau mình. Hiện gia đình này sống lay lắt trên phố. Bố của Luqin và Shuangqin đang cố gắng tiết kiệm tiền để chữa trị cho hai con.
Cẩm Vân