Khoảng 8h ngày 27/10, tại khu vực phố Hàng Cót, Đội cảnh sát trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của quận, phát hiện bà Dung đi xe máy chở một số túi ni lông màu đen có biểu hiện nghi vấn, đã kiểm tra hành chính. Bên trong những chiếc túi có nhiều thuốc các loại và dụng cụ kích dục không rõ xuất xứ.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. |
Tổ công tác đã lập biên bản, đưa bà này cùng và tang vật gồm các bộ phận sinh dục nam và nữ giả, thuốc hướng thần gây nghiện, hàng chục viên viagra... không xuất xứ về trụ sở để làm rõ. Bà Dung khai mua số hàng này của một người không quen biết, sau đó mang đến khu vực phố Hàng Chiếu để bán kiếm lời.
Theo một điều tra viên, bà Dung đã nhiều lần bị bắt, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi buôn bán các loại thuốc, dụng cụ kích dục không rõ nguồn gốc. Sau những lần đó, bà này có nhiều thủ đoạn đối phó với cảnh sát kiểm tra. Hàng hóa sẽ để ở một nơi, khách mua trả tiền, bà này mới lấy hàng. Khi bị phát hiện, người phụ nữ này sẵn sàng vứt bỏ lại hàng hóa.
Theo cơ quan chức năng, phố Hàng Chiếu từ lâu được coi là "chợ sung sướng", chuyên bán các đồ kích dục. Chợ "sung sướng" hoạt động nhộn nhịp nhất là từ 22h đến 2-3 sáng hôm sau. Hiện ở phố này có khoảng 19 "đại lý" chuyên cung cấp hàng giá rẻ cho khách. Đa phần họ là phụ nữ, không có công ăn việc làm. Tụ điểm này đã nhiều lần bị truy quét. Cảnh sát phải luôn tăng cường kiểm soát và kiến nghị lắp đèn điện chiếu sáng nhằm tránh tụ tập.
Gần một tuần trước, Phòng cảnh sát kinh tế cũng triệt phá đường dây buôn bán thuốc kích dục viagra rởm khá lớn, thu giữ gần 3.000 hộp thuốc do Phan Ngọc Tuấn, 22 tuổi, trú ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh cầm đầu.
Việt Dũng