27 năm trước, ông Qiu Shilu ở Trùng Khánh, hiện 72 tuổi, vô tình nhìn thấy một bé gái bị bỏ rơi trong một nhà vệ sinh công cộng khi ông cùng vợ đi mua sắm trong làng. Không nỡ lòng bỏ mặc đứa bé, ông Qiu quyết định mang về nhà nuôi dưỡng sau khi đã được sự đồng ý của cảnh sát. Ông đặt tên cho con gái nuôi là Xiaojuan.
Ông Qiu Shilu cõng con gái nuôi Xiaojuan trên lưng. Ảnh: Rocket News 24 |
Xiaojuan lớn dần lên nhưng thể đi lại được. Tứ chi của cô bé phát triển không bình thường, xương sống luôn sưng tấy. Cô bé được chẩn đoán bị khuyết tật hệ thần kinh trung ương.
Đó là khoảng thời gian rất khó khăn cho gia đình ông Qiu. Ban đầu họ sinh được 5 người con nhưng hai trong số đó qua đời khi nhà của ông bị sập. Bản thân ông Qiu bị mắc chứng viêm gan và không thể làm việc nặng. Trong khi vợ ông cũng có vấn đề tim mạch, dạ dày và đau khớp. Bà luôn phải thuốc thang điều trị. Điều kiện kinh tế cũng như sức khỏe của hai vợ chồng không đủ để nuôi 3 con và cô con gái nuôi Xiaojuan.
Sau khi được bạn bè và họ hàng thuyết phục, vợ chồng ông Qiu đành phải đưa ra quyết định đau lòng là đem bán một trong số những đứa con đẻ. Nhưng không ai dám tin rằng chính cô con gái ruột nhỏ tuổi nhất lại bị đem cho.
"Một sinh mạng bị bỏ rơi thì cũng vẫn là một sinh mạng", Rocket News 24 dẫn lời cặp vợ chồng cho biết. Từ sâu thẳm trái tim, họ biết không một ai khác sẵn sàng đón trẻ tật nguyền như Xiaojuan về nuôi.
Tuy nhiên điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là ông Qiu lại cho bé Xiaojuan đi học. Không chỉ trả tiền học phí đắt đỏ, ông Qiu còn ngày ngày cõng con gái tới trường vì cô bé không thể đi lại. "Con bé cũng cần được học những kỹ năng cơ bản để tồn tại chứ. Nếu không, nó sẽ làm được gì nếu vợ chồng tôi không còn ở bên cạnh nữa?", ông nói.
Hiện tại Xiaojuan đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Dù không đi lại được nhưng Xiaojuan vẫn có thể nấu nướng, giặt giũ và may vá. Cô có một giọng nói rất hay, và cô thường dùng nó để hát và ca ngợi cha mẹ nuôi của mình. Gia đình ông Qiu hiện cũng không phải lo lắng nhiều nữa.
Ở Trung Quốc, việc cha mẹ đem con đi bán không phải là chuyện quá hiếm gặp. Một số người làm vậy là do chính phủ yêu cầu các cặp vợ chồng thực hiện chính sách một con, hay vì họ muốn có con trai để nối dõi tông đường. Một số khác thì quá nghèo, không có đủ tiền nuôi con, hay thậm chí họ bán con để lấy tiền trả nợ.
Hướng Dương