Quá túng bấn, bà mẹ trẻ đành ôm con đi bán. Ảnh minh họa: Ibtimes |
Parvati Devi, ngoài 20 tuổi, hiện sống ở làng Chandchaur, đã giấu cả nhà bán đứa con trai mới 18 tháng tuổi cho Shanti Devi, sống ở quận Begusarai hôm 2/9 sau khi liên tục bị ép trả nợ.
"Vợ tôi buộc phải bán con trai để có tiền trả món nợ cô ấy đã vay từ một nhóm người trong làng vì họ liên tục đến đòi. Tôi không hề biết gì về vụ giao thương cho đến khi cảnh sát đưa con chúng tôi trở về", Indian Express dẫn lời Ram Babu, chồng của Parvati, hiện là một người làm công ăn lương tại New Delhi.
Một nhân viên cảnh sát cho biết họ hàng của anh Babu thông báo rằng Parvati đã mang đứa con trai 18 tháng tuổi đi bán. Ngay khi nghe thông tin đó, cảnh sát liền điều tra làm rõ vụ việc.
"Cảnh sát bắt được hai người phụ nữ, một trong hai người đó đã mua đứa bé với giá 19.000 Rupee (hơn 7 triệu đồng)", một quan chức địa phương cho biết. Đứa bé sau đó được trả lại về cho mẹ đẻ.
Cách đây 2 tháng cũng có một phụ nữ nghèo ở huyện Araria bán đứa con trai 4 tháng tuổi cho cặp vợ chồng người Nepal để trả món nợ chỉ 62 Rupee (230.000 đồng). Đứa bé hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Hướng Dương