Ngôi biệt thự bị thiêu rụi. |
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h sáng nay tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương. Lửa bốc cao ngùn ngụt thiêu rụi ngôi nhà kiên cố và gần 1.000 m2 nhà xưởng ở phía sau. Sáng sớm nay, cơ quan chức năng mới có thể phá cửa nhà và đem ra ngoài 7 thi thể.
Những nạn nhân chết thảm đã được cơ quan chức năng xác định, gồm chị Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi) là chủ nhà; bà Phạm Thị Luyến (56 tuổi), cháu Lê Nguyễn Đức Tài (5 tuổi) là mẹ và con chị Kiều. 4 người xấu số còn lại là Nguyễn Văn Phương (21 tuổi), Đoàn Thị Nhung (25 tuổi) và Phạm Thị Hồng, Phạm Thị Huyền.
Những người chứng kiến cho biết, lửa bốc ngùn ngụt trong đêm, sức nóng phát ra dữ dội, nhiều tiếng nổ mạnh liên tục khiến những người dân xung quanh thức giấc và bỏ chạy, không ai dám lại gần.
Tiếng kêu khóc cầu cứu và bóng người vùng vẫy phía tầng thượng ngôi nhà nhưng không ai có thể làm gì được. Một số người đàn ông bên cạnh liều mình cố lao vào cứu nhưng cửa nhà quá kiên cố, lửa bốc quá mạnh nên đành bất lực lao trở ra ngoài.
Cả khu nhà xưởng phía sau cũng cháy rụi, đổ sập. |
Biển lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà lầu đồ sộ rồi lan sang dãy nhà xưởng và khu đất trống sát liền ở phía sau. Trong khi người dân bất lực trước vụ hỏa hoạn đau thương thì lực lượng cứu hỏa kịp xuất hiện trong đêm, 9 xe chữa cháy và gần 100 lính cứu hỏa có mặt nhưng lúc này hầu như mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Đám cháy sau đó được dập tắt, nhưng tất cả đã quá muộn. 7 thi thể được kéo ra từ đống hoang tàn đổ nát.
Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà đồng thời là trụ sở của một công ty sản xuất, mua bán nệm ghế. Những người thiệt mạng, ngoài 3 mẹ con, bà cháu chị Kiều, 4 người còn lại là lái xe, kế toán, và công nhân của công ty cũng là những người bà con của chủ nhà. Một số người cho biết, các công nhân là con cháu chủ nhà đều từ quê Thái Bình mới vào làm việc tại đây được vài ngày. Riêng chồng chị Kiều cùng với một con nhỏ đã có việc lên Sài Gòn nên thoát nạn trong đêm định mệnh.
Là trụ sở công ty mua bán sản xuất nệm ghế, cả một diện tích gần 1.000m2 nhà xưởng ở phía sau cùng với cả tầng trệt ngôi nhà đều chứa đầy nệm mút và các nguyên vật liệu nên lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Trong khi đó, hệ thống khung sắt bao quanh ngôi nhà rất kiên cố, cánh cửa cuốn ngay cửa chính cũng không thể nâng lên được, có thể vì đường dây điện đã bị thiêu cháy.
Chiếc Innova 7 chỗ đậu trong nhà ở khu cửa sau chỉ còn lại khung sắt. |
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường sáng nay, toàn bộ phía trong ngôi nhà bị cháy sém hoàn toàn, phía dưới còn chất chồng đệm mút lẫn trong tàn tro. Trong ngôi nhà, phía cửa sau, một chiếc Innova 7 chỗ bị thiêu rụi. Một xe tải đậu sát thềm nhà, trong cổng sắt cũng bị thiêu cháy. Ban ngày, tại công ty này có hơn 50 công nhân thường xuyên làm việc.
Kết quả điều tra ban đầu sáng nay vẫn chưa thể có kết luận cụ thể nào. Chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy, cũng chưa rõ lửa xuất phát từ trong ngôi nhà hay lan từ phía sau nhà xưởng vào.
Một số người dân cho hay, ngay trước vụ cháy vài giờ tại đây xảy ra một vụ đánh lộn, các bên vác dao kiếm rượt nhau nhưng sau đó đã ngồi lại để giảng hòa. Có người nói bảo vệ tại đây có tham gia vụ ẩu đả. Sau vụ cháy, một bảo vệ đã bị tạm giữ.
Tuy nhiên chưa xác định thường ngày, tại khu nhà xưởng, công ty này có bao nhiêu bảo vệ. Người dân cũng cho hay, bảo vệ trụ sở công ty này thường trực và ngủ ngay bên cạnh phía trước ngôi nhà. Lúc xảy ra hỏa hoạn, cùng với một số người khác, anh bảo vệ cũng tìm cách phá cửa lao vào cứu người nhưng đành bất lực.
Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn thảm thương. |
"Lửa bốc ngùn ngụt từ lúc nào trong đêm và tỏa sức nóng dữ dội nên tất cả phụ nữ trẻ em xung quanh đều lo sợ di tản, chỉ một số người đàn ông cố gắng ở lại với những người đang kêu cứu thảm thiết nhưng rồi đành bất lực, thật đau lòng", một phụ nữ hàng xóm những người xấu số, nhà đối diện nhà các nạn nhân, ứa nước mắt nói.
Cẩm Trang