Thành phần giám khảo mới với 4 nhân vật có uy tín và đầy tâm huyết trong làng thời trang Việt Nam gồm siêu mẫu Xuân Lan, chuyên gia trang điểm Nam Trung, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của công chúng và sự hào hứng của thí sinh trong cuộc thi năm nay.
Trong ngày casting đầu tiên, "bộ tứ" quyền lực này gây ấn tượng khi bước ra từ chiếc limousine sang trọng đến điểm thi sơ tuyển. Sự xuất hiện của 4 giám khảo được các thí sinh nhiệt tình chào đón bằng những tràng vỗ tay dài.
Bộ tứ giám khảo của Vietnam's Next Top Model mùa thứ 2 ra mắt thí sinh và khán giả. |
Diện trang phục tự chọn, các cô gái chỉ có gần 1 phút trình diễn trên sàn catwalk để thuyết phục các nhà "cầm cân nảy mực". Một vài trường hợp thí sinh lựa chọn trang phục sai, hay cách tạo dáng chưa được đẹp mắt đã được các giám khảo góp ý và chỉ dẫn tận tình.
Giám khảo Xuân Lan nhận xét về chất lượng thí sinh năm nay: "Các bạn gái ở khu vực TP HCM có phần nổi trội hơn về hình thể và tài năng diễn xuất. Một vài em bộc lộ được tố chất rõ ràng của một người mẫu. Tuy nhiên, phần lớn thí sinh đều là những viên ngọc thô và chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để giúp các em mài giũa cho sáng".
Cuộc thi năm nay có sức hút khá lớn. Ngay ngày đầu casting đã có hơn 1.000 bạn gái đăng ký dự thi. Ngoài các thí sinh đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, chương trình còn còn có sự góp mặt của các cô gái đến từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung xa xôi. Nhiều bạn gái thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ như Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau... cũng hào hứng ghi danh để tìm kiếm ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.
Các thí sinh đến từ mọi miền đất nước hào hứng ghi danh để tìm kiếm ước mơ trở thành người mẫu. |
Thí sinh Phạm Trần Hồng Phúc, 22 tuổi, đến từ Huế cho biết: "Em đã mất hơn một ngày đi tàu hỏa từ miền Trung vào TP HCM để tham dự cuộc thi này". Còn cô gái 19 tuổi Thạch Thiên Vũ quê ở Long An thì phải thức dậy từ 5h sáng và nhờ anh trai chở xe máy đưa tới Sài Gòn dự thi.
Nhiều bậc cha mẹ, anh chị của thí sinh còn tới tận nơi casting ủng hộ tinh thần con, em mình. "Lúc đầu, nghe con nói đi thi người mẫu tôi rất lo lắng. Nhà tôi quanh năm làm nông nghiệp nên không biết gì về sân khấu, sàn diễn cả. Nhưng con gái năn nỉ nhiều lần, cuối cùng tôi cũng mềm lòng và quyết định bỏ vườn tược mấy hôm để đưa con xuống Sài Gòn thử sức", một người mẹ quê ở Đắc Nông chia sẻ.
Những cô gái lần đầu sải bước trên thảm đỏ sàn diễn còn lúng túng, ngượng nghịu. |
Sau ngày sơ tuyển đầu tiên, ban giám khảo đã chọn ra 100 thí sinh có tố chất trở thành người mẫu được lọt vào vòng trong. Hôm nay, các thí sinh tiếp tục vòng sơ tuyển với phần thi trình diễn bikini trên sàn catwalk. 40 cô gái xuất sắc sẽ bước vào vòng thi phỏng vấn để chọn ra 20 gương mặt ấn tượng nhất. Sau hai ngày casting gay cấn, các cô gái còn phải nỗ lực thể hiện bản thân để giành được 1 trong 10 tấm vé vào sinh hoạt và luyện tập trong ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2011.
>> Ảnh giám khảo Xuân Lan hướng dẫn thí sinh đi catwalk
Hương Giang