Mặc dù nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả lẫn giới chuyên môn, nhưng trước một ứng viên sáng giá như Văn Mai Hương, nhiều người không dám tin Uyên Linh sẽ dễ dàng trở thành người về đích. Thậm chí, trước đêm chung kết, nhiều thông tin còn “rò rỉ”, cô gái tài năng tuổi 16 mới là người chiến thắng. Thế nhưng, cuối cùng, Uyên Linh đã là người được xướng tên cho ngôi vị Thần tượng Âm nhạc mùa thi thứ 3. Cùng với danh hiệu Vietnam Idol, cô sẽ nhận được giải thưởng 20.000 USD.
Uyên Linh đã lên ngôi Thần tượng âm nhạc trong niềm vui vỡ òa của khán giả. Cô hát Cám ơn tình yêu và khóc trong hạnh phúc. |
Cảm xúc vỡ òa thể hiện rõ trên khuôn mặt cô gái 22 tuổi ngay khi MC xướng tên. Nước mắt đã lăn tràn trên má Uyên Linh. Cô cũng không ngăn được những tiếng nấc khi thể hiện ca khúc chiến thắng Cảm ơn tình yêu trong sự hò reo của khán giả.
Chia sẻ ngay sau giờ phút đăng quang, Uyên Linh cho biết, dù chưa bao giờ đặt gánh nặng giải thưởng lên vai hay bắt buộc mình phải đạt được, nhưng khi nghe tên mình được xướng tên, cô cảm thấy quá hạnh phúc, cô không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào.
Chiến thắng của Uyên Linh cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả tại sân khấu, lẫn những người theo dõi đêm gala qua màn ảnh nhỏ. Bởi, ngay sau khi tên của cô được xướng lên, hàng ngàn người tại sân khấu đã đứng lên vỗ tay chúc mừng. Trong khi đó, trên facebook của Uyên Linh lẫn các trang do fan lập nên, một “rừng” lời chúc cũng được đăng tải. Các fan không chỉ chúc mừng thần tượng mà còn chúc mừng cho sự thành công của khán giả, khi đã cùng nhau giúp sức tìm ra được một thần tượng âm nhạc tài năng.
Độc giả Ngoisao.net dự đoán Uyên Linh chiến thắng trong đêm trao giải của Vietnam Idol. Ảnh chụp màn hình. |
Phần công bố kết quả nằm ở cuối chương trình gala, còn trước đó, khán giả được dịp thưởng thức nhiều tiết mục của Uyên Linh – Văn Mai Hương, cũng như các thí sinh top 10 của Vietnam Idol. Trong đó, hai ứng viên cho ngôi vị thần tượng được dịp song ca với các diva hàng đầu của làng nhạc. Ca sĩ Hồng Nhung đã “hỗ trợ” Mai Hương hết mình khi cùng hát chung với cô bé 17 tuổi ca khúc Một ngày mới, một hit của diva này vào khoảng 6 năm trước. Cặp đôi dù chênh lệch rất lớn về tuổi tác nhưng đã có một phần biểu diễn tung hứng thú vị.
Trong khi đó, diva Mỹ Linh lại hơi quá phô diễn giọng hát của mình khi hát chung với Uyên Linh. Giọng nữ cao của diva Hà thành phần nào lấn át tông trầm của cô gái 22 tuổi, khiến những phần hát chung thiếu đi sự hòa hợp. Mặc dù, Linh “nhỏ” vẫn khoe được sở trường về cách xử lý tiếng Anh đặc biệt, có chất riêng cũng như Linh “lớn” có chất giọng tuyệt vời, thế nhưng, phần song ca bản nhạc tiếng Anh I believe i can fly của họ chưa thực sự làm lay động người nghe.
Uyên Linh phút được xướng tên trở thành Vietnam Idol 2010. |
Nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ, khi Uyên Linh và Mai Hương phải thi thêm một ca khúc trong đêm gala. Vẫn chọn lựa phong cách âm nhạc quen thuộc của mình để thi thố, nhưng có vẻ, chính áp lực phải tiếp tục thi cử, khiến các tiết mục của họ hơi căng cứng và khó so sánh với các phần trình diễn ở những đêm thi trước. Tuy vậy, hai giọng ca này phần nào lấy được cảm xúc và sự thăng hoa khi thể hiện chung bài hát từng “dậy sóng” ở gala 7, Anh mãi là.
Các thí sinh top 10 của Vietnam Idol cùng một số thí sinh tạo được ấn tượng từ những ngày đầu như Văn Viết, Văn Thắng, Thái Sơn beatbox… cũng góp mặt và tham gia biểu diễn nhiều tiết mục trong đêm gala trao giải. Với tất cả sự nhiệt tình và tuổi trẻ của mình, các giọng hát đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình. Trong đó, “Siu con” Phương Anh có dịp đọ sức với Siu Black một ca khúc trong bộ phim mới của nữ giám khảo là Em hiền như ma sơ. Hai chàng trai từng cùng gây scandal “thu âm chửi thề” Đăng Khoa và Đức Anh lại có dịp diễn song ca với nhau ca khúc Dại khờ…
Top 2 Vietnam Idol hát lại ca khúc Anh mãi là trong đêm trao giải. |
Chưa một mùa giải nào của Idol lại mang đến sự háo hức và mong chờ cho khán giả như năm nay bởi những giọng hát đi vào lòng người như Uyên Linh, Mai Hương, Trung Quân... Sự có mặt của hai mẹ con nhà Cám ở đêm chung kết và giây phút đăng quang của Uyên Linh là giây phút làm tất cả cảm xúc trào dâng, là niềm hân hoan và hạnh phúc không gì có thể so sánh được mang đến từ âm nhạc.
Quân Ngọc
Ảnh: Hoài Sơn