- Trong "Bỗng dưng muốn khóc", chị và diễn viên Lương Mạnh Hải được khán giả hết lời khen ngợi nhưng bộ phim "Đẹp từng centimet" lại không nhận được nhiều phản hồi tốt. Chị cảm thấy thế nào?
- Đối với tôi, khán giả bao giờ cũng là những vị giám khảo công bằng nhất. Một bộ phim được làm ra sẽ có người thích, người không thích vì mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau. Về cá nhân tôi, tôi đã làm hết sức mình nhưng thành quả như thế nào thì đành dành cho khán giả đánh giá vậy...
Tăng Thanh Hà chụp hình với một chú cọp nhồi bông, biểu tượng của Tết Canh Dần. |
- Với danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2009", chị có hài lòng với những gì mình đã làm được?
- Được khán giả ưu ái trao cho giải thưởng này, tôi cảm thấy đây là vinh hạnh rất lớn cho mình. Tôi xin cảm ơn tất cả khán giả đã dành tình cảm và ủng hộ cho tôi cũng như bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Có thể nói năm 2009 là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Tôi hài lòng với những gì mình đã làm trong năm qua.
- Thành công trong công việc nhưng chị cũng đồng thời phải đối mặt và giải quyết nhiều tin đồn không hay. Điều này có khiến chị và gia đình cảm thấy phiền toái, mệt mỏi?
- Tôi chưa bao giờ nghe gia đình tôi than phiền gì về chuyện này cả. Người thân và bạn bè vẫn luôn bên cạnh động viên và ủng hộ mọi công việc tôi làm. Có những khi gặp lời đồn hay đọc được một vài bài báo viết không hay về mình, trở về nhà tôi ngạc nhiên khi mẹ không hề hỏi han, trách móc một lời. Tôi hỏi thì mẹ mới nói mẹ muốn tôi được bình yên nhất trong chính căn nhà của mình vì bình thường tôi đã gặp nhiều áp lực ngoài xã hội rồi. Mẹ cũng luôn dạy tôi hãy cứ sống bằng chính con người mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì bên cạnh luôn có mẹ, người đã sinh ra và hiểu rõ nhất về mình. Tôi không bao giờ phải giải thích bất cứ điều gì với gia đình. Tôi từng gặp nhiều trắc trở nhưng mẹ hiểu và luôn tin tưởng, ủng hộ tôi.
- Nhiều người nhận xét, so với khi mới vào nghề, Tăng Thanh Hà bây giờ trở nên rụt rè, ngần ngại chia sẻ tâm tư hơn trước nhiều. Chị nghĩ sao?
- Họ nói đúng đó. Ngày xưa lúc mới vào nghề tôi rất thích chia sẻ, bộc bạch, cái gì cũng vô tư kể hết. Còn bây giờ lớn hơn một tí, tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi muốn giữ cho mình một không gian riêng và tận hưởng nó thật bình lặng. Còn về công việc, tôi là người cẩn trọng, cái gì không chắc thì không nói. Bởi tôi không muốn mình trở thành "thùng rỗng kêu to".
"Cô Trúc" rất thích không khí rộn ràng ngày Tết và cảm giác ấm cúng, hạnh phúc khi quây quần bên gia đình. |
- Đã bao giờ chị cảm thấy hối hận khi lựa chọn theo đuổi nghệ thuật chưa?
- 100% là chưa. Từ khi mới bắt đầu tôi đã yêu công việc của mình và bây giờ cũng vẫn thế. Việc nào cũng có cái khó của nó, đâu thể chỉ vì một vài trắc trở mà từ bỏ dễ dàng như vậy được.
- Tết Canh Dần đã gần kề, chị chuẩn bị được gì rồi?
- Gia đình tôi có truyền thống đặc biệt coi trọng ngày Tết. Tôi vừa cùng anh chị em dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm một ít đồ đạc và trang trí hoa kiểng cho đẹp mắt. Ba tôi là người trồng mai giỏi nên năm nào nhà tôi cũng có sẵn một cây mai để trưng trong phòng khách chứ không phải mua.
Tôi thích nhất là không khí những ngày giáp Tết thế này. Cảm giác nhà nhà nô nức đón xuân khiến tôi cũng cảm thấy phơi phới trong lòng. Đi chợ Tết giờ này mới thật là vui. Các gian hàng bày bán đầy hàng hóa và được trang trí bắt mắt hơn ngày thường nhiều. Gia đình tôi thường có thói quen đi sắm Tết cùng nhau nên năm nay cũng vậy.
- Với chị, Tết cổ truyền có ý nghĩa thế nào?
- Với gia đình tôi, Tết là dịp sum họp và nhớ về nguồn cội, ông bà tổ tiên của mình. Hồi bé tôi mong Tết vì được ăn những bữa cơm ngon lành, ấm cúng cùng gia đình và là dịp duy nhất được nghe tiếng pháo nổ giòn giã trong đêm giao thừa. Bây giờ tuy không còn pháo nhưng ngày Tết với tôi vẫn vô cùng ý nghĩa.
Năm mới, người đẹp lên kế hoạch tiếp tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim truyền hình. |
- Những ngày Tết chị thường làm gì?
- Tôi ở nhà quây quần bên người thân từ mùng 1 đến mùng 3. Thường thì ngày mùng 1 tôi cùng gia đình đi hái lộc và thăm viếng họ hàng. Anh em tôi dù bận rộn đến mấy cũng vẫn giữ những nếp truyền thống của gia đình trong những ngày Tết. Sau ngày mùng 3, tôi tụ họp đi chơi với bạn bè. Năm nay chúng tôi dự định sẽ đi biển.
- Hoạt động khá nhiều trong năm 2009, năm 2010 kế hoạch phát triển sự nghiệp của chị là gì?
- Tôi vừa tham gia một vai khách mời trong phim Cánh đồng bất tận. Đây là vai nhỏ nhưng tôi rất thích nhân vật do mình thể hiện. Nay nay tôi dự định sẽ tham gia một phim truyền hình. Tuy vậy thì vẫn phải đợi xem thời gian và công việc cụ thể thế nào đã.
Hương Giang