Sau hai mùa phát sóng đầu tiên để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình, Vietnam's Next Top Model mùa thứ ba rơi vào không khí tẻ nhạt từ những tập đầu tiên lên sóng. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và độ hấp dẫn của chương trình, từ thí sinh, giám khảo cho đến cách dàn dựng, biên tập nội dung của từng tập.
Những tập đầu của Vietnam's Next Top Model mùa thứ ba diễn ra tẻ nhạt, chưa lôi cuốn được khán giả. |
Vietnam's Next Top Model 2011 từng bị khán giả và truyền thông chỉ trích khi đan xen quá nhiều thông tin quảng cáo cho các nhãn hiệu vào chương trình nhưng năm nay ban tổ chức vẫn tiếp tục "phát huy" cách biên tập, dàn dựng các tập phát sóng theo hướng này.
Với thời lượng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ cho mỗi tập, lẽ ra chương trình nên cân nhắc chọn lọc các chi tiết, tình huống hấp dẫn và những nội dung khát quái được thực tế thi thố của các thí sinh để chuyển tải tới khán giả. Tuy nhiên từ tập đầu tiên, nhà tổ chức đã cố "nhét" thật nhiều thông tin PR, quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu vào nội dung cuộc thi. Thời lượng dành cho việc giới thiệu các khách sạn, nhãn hiệu mỹ phẩm, phòng tập thể dục chiếm tới gần 2/3 mỗi tập. Điều này gây ngán ngẩm cho hầu hết khán giả bởi ai cũng muốn xem các người mẫu luyện tập và trải qua các thử thách của chương trình, những đánh giá của giám khảo chứ không phải các thông tin PR, quảng cáo dày đặc.
Rõ ràng trong 4 tuần đầu tiên phát sóng, nội dung tập luyện và trình diễn catwalk, tạo dáng trước ống kính để giúp thí sinh rèn luyện các kỹ năng của nghề người mẫu bị thu hẹp tối đa để nhường chỗ cho các thông tin giới thiệu về nhãn hàng, thương hiệu. Sự lồng ghép lộ liễu vô tình đã biến chương trình thành một nồi "nước ốc nhạt nhẽo, đầy sạn" và không ai muốn thưởng thức.
Nguyên nhân thứ hai khiến Vietnam's Next Top Model mùa thứ ba không được lòng khán giả vì kịch bản chương trình có quá nhiều pha diễn mang tính "kịch", nhất là từ phía các giám khảo.
Giữ vị trí host, siêu mẫu Xuân Lan là tâm điểm trên hàng ghế nóng. Năm nay, khán giả đã quen với giọng nói từng bị cho là khó nghe, gay gắt của siêu mẫu nhưng vẫn bị "dội" bởi thái độ lạnh lùng, thiếu thân thiện của cô với các thí sinh.
Gây ấn tượng đẹp ban đầu bởi gu thời trang sành điệu, vóc dáng lý tưởng nhưng đến phần hướng dẫn thí sinh tập luyện, nữ giám khảo lại đánh mất thiện cảm của cả thí sinh và khán giả.
Ngay từ vòng sơ tuyển, Xuân Lan đã thể hiện cá tính lạnh lùng, nghiêm khắc của một đàn chị khi hướng dẫn, chỉ bảo cho các cô gái còn bỡ ngỡ với nghề người mẫu. Khi một thí sinh sơ ý để lộ nội y khi tập trung đi catwalk đã bị nữ giám khảo "lên lớp" bằng một bài học về tác phong của người mẫu khá gay gắt. Ở vòng photo shoot, thí sinh Ngọc Thúy đang tập trung tạo dáng thì bất ngờ bị đuổi ra khỏi phòng thi chỉ với lý do Xuân Lan không muốn nhìn thấy thí sinh này nữa. Ngọc Thúy sau đó đã rất buồn và tâm sự, cô thất vọng với cách phản ứng của nữ giám khảo. Cô cho rằng mình là người chưa biết gì về catwalk và chụp ảnh thời trang, vì thế điều cô cần là sự góp ý, lời khuyên chứ không phải sự lạnh lùng và những lời mắng mỏ thậm tệ.
Xuân Lan bị chê quá lạnh lùng, nghiêm khắc và thiếu thân thiện với thí sinh. |
Trong các bài tập catwalk, Xuân Lan cũng khiến thí sinh phải run sợ khi cầm chiếc thước dài lăm lăm trên tay và liên tục đưa ra những lời nhận xét gay gắt, khắt khe. Không ít lần nữ giám khảo khiến các cô gái trẻ bật khóc nức nở vì sợ hãi và biến các buổi luyện catwalk trở nên đẫm nước mắt.
Xem cách hành xử của Xuân Lan khi hướng dẫn thí sinh tập luyện, trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện nhiều lời bình luận của cả khán giả và các người mẫu về thái độ của nữ giám khảo. Dương Yến Ngọc thẳng thắn bày tỏ, cô không thích chương trình vì: "Tại sao phải nghiêm khắc một cách dữ dội như thế, tại sao phải khóc... Môi trường người mẫu ở Việt Nam đâu khóc liệt đến thế. Một kịch bản vụng về và giả tạo...". Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với nhận xét của nữ người mẫu dày dặn kinh nghiệm trên sàn catwalk này.
Ngoài ra, Xuân Lan và giám khảo Nam Trung còn bị cho là có hành động khá "thô lỗ" khi xông vào phòng thí sinh lúc nửa đêm rồi lớn tiếng chê trách cách ăn ở bừa bộn, lôi thôi của họ. Sau một ngày hoạt động mệt nhoài, các cô gái vùi mình vào giấc ngủ để lấy lại sức nhưng đến nửa đêm, hai vị giám khảo bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng với vẻ mặt khó đăm đăm. Bị kiểm tra phòng bất thình lình, các cô gái không giấu được sự bối rối, nhiều người vẫn còn đầu bù tóc rối, gương mặt bơ phờ mệt mỏi...
Thường chê trách cách ăn mặc của thí sinh nhưng chính giám khảo Nam Trung lại là người gây sửng sốt cho khán giả truyền hình nhất. Tại Vietnam's Next Top Model 2011 chuyên gia trang điểm từng bị chỉ trích gay gắt vì mặc váy, để lộ lông chân tua tủa trên ghế nóng. Ở mùa thứ hai tham gia cầm trịch cuộc thi, anh vẫn giữ gu thời trang "đậm đà nữ tính". Trong tập 1, Nam Trung ngồi chấm thi với chiếc váy, chỉ "cách điệu" một chút là mặc kèm với quần tất để che đôi chân. Trong các tập sau, nam giám khảo lại "khoe" áo ren, áo hoa sặc sỡ hoặc nhí nhảnh, xì tin với quần short màu mè...
*Ảnh giám khảo Nam Trung sặc sỡ, nữ tính khi ngồi trên ghế nóng |
Yếu tố thí sinh cũng là điểm không mấy hấn dẫn trong mùa thi năm nay. Hai mùa trước, khán giả dễ dàng nhớ mặt, biết tên các thí sinh có ngoại hình, tính cách đặc biệt thì năm nay, trong số 15 gương mặt vào ngôi nhà chung, gần như không có cô gái nào thể hiện sự nổi trội so với các thí sinh còn lại. Cô gái được nhắc đến nhiều nhất là Cao Thị Thiên Trang nhưng thí sinh này không có thành tích hay ưu điểm đáng kể nào ngoài việc khóc lóc quá nhiều, luôn thể hiện tính cách trẻ con, bốc đồng và làm mất lòng bạn bè.
Các cô gái nhiều phen "thót tim" với các chiều trò "tưởng rớt lại đậu" do giám khảo bày ra để tạo kịch tính cho cuộc thi. |
Trong tập 4, ban tổ chức xếp đặt để các thí sinh phải đương đầu với "cuộc chiến giành phòng ngủ" và qua đó thể hiện cá tính của mình nhưng không ai trong 15 cô gái tận dụng được cơ hội này. Các thí sinh lần lượt tìm những bức ảnh rồi nhận phòng một cách đều đều, suôn sẻ. Điều này khiến khán giả nghi ngờ mục đích của màn "giành phòng" chủ yếu nhằm phô diễn vẻ đẹp và PR cho thương hiệu nội thất đã tài trợ trang trí căn hộ cao cấp mà thí sinh đang ở.
Vietnam's Next Top Model ở mùa giải mới cho thấy sự "đuối" trong kịch bản khi lặp lại các chiêu trò quá cũ hoặc xây dựng các kịch tính có phần gượng ép, lên gân.
Các giám khảo liên tục dùng chiêu "tưởng rớt lại đậu" khi công bố kết quả các thí sinh được vào vòng trong để tạo kịch tính cho chương trình. Sau phần thi catwalk ở bán kết, Xuân Lan phê bình gay gắt phần thi của các thí sinh và khiến một số cô gái đoan chắc mình đã bị loại. Tuy nhiên cuối cùng, siêu mẫu lại tuyên bố cả 31 người đều xứng đáng đi tiếp vì họ đã cố gắng hết sức mình.
Đến tập 3, Xuân Lan yêu cầu một nhóm 15 người phải rời địa điểm thi chuẩn bị hành lý ra về khiến các cô gái này bật khóc bởi họ đoan chắc nhóm mình đã bị loại, mất cơ hội vào ngôi nhà chung. Tuy nhiên đến phút cuối, khi xe sắp chuyển bánh, nữ giám khảo đột ngột tuyên bố chính họ mới là những người được chọn ở lại với chương trình. Xem trên truyền hình, các thí sinh được đi tiếp đều bật khóc vì vui mừng nhưng khán giả lại thấy tình huống này thiếu thuyết phục.
Nhiều người xem đã đoán ra chiêu trò gây sốc của các giám khảo bởi 15 cô gái bị "đuổi về" chính là những thí sinh được khen ngợi trong buổi trình diễn. Chiêu "tưởng rớt hóa đậu" này của giám khảo không tạo sự hấp dẫn cho chương trình mà ngược lại khiến khán giả cảm thấy khó chịu và cho rằng các giám khảo đã diễn quá "lố".
Trong khi khán giả đang ngán ngẩm với các tập phát sóng lê thê, tẻ nhạt thì gần đây nhất, chương trình tiếp tục bị mất điểm khi vướng phải scandal bị nghi lộ top 6 chung cuộc.
Từ trái qua: các thí sinh Thiên Trang, Mai Thị Giang và Nhã Trúc xuất hiện trong show thời trang tại Mỹ làm dấy lên nghi ngờ các ứng viên xuất sắc của Vietnam's Next Top Model 2012 đã lộ diện. |
Sau khi tập 4 lên sóng với kết quả thí sinh Nguyễn Châm dừng bước, còn 14 cô gái đi tiếp thì ngày 10/9, trên mạng đã rò rỉ thông tin nghi vấn 6 gương mặt xuất sắc đã được xác định. Trong show thời trang của nhà thiết kế Edwing D'Angelo diễn ra vào ngày 9/9 tại tuần lễ Mercedes-Benz Fashion Week diễn ra tại Limelight Marketplacem, New York, Mỹ xuất hiện 6 cô gái của Vietnam's Next Top Model 2012 gồm: Thiên Trang, Nhã Trúc, Kha Mỹ Vân, Dương Thị Thanh, Ngọc Thúy, Mai Thị Giang.
Điều này khiến nhiều người cho rằng đây là những thí sinh được chọn vào top 6. Bởi ngay từ buổi họp báo giới thiệu mùa giải mới Vietnam's Next Top Model 2012, ban tổ chức đã hé lộ thông tin rằng top 5 của cuộc thi năm nay sẽ có cơ hội sang kinh đô thời trang New York để chụp ảnh thời trang và ảnh bìa cho một tạp chí danh tiếng.
Năm ngoái, chương trình này từng gặp sự cố bị lộ top 4 khi hình ảnh các thí sinh Lê Thúy, Hoàng Thùy, Trà My, Thùy Trang trình diễn tại Singapore xuất hiện tràn lan trên mạng.
Từ trái qua: các thí sinh Kha Mỹ Vân, Dương Thị Thanh, Ngọc Thúy cũng tham gia trình diễn tại show thời trang ở New York, Mỹ và được cho là lọt vào top 6 chung cuộc. |
Cũng như cuộc thi The Voice, những sự cố rò rỉ thông tin gây bất lợi lớn cho chương trình. Bởi khán giả không còn hồi hộp trông ngóng từng tập phát sóng mà thay vào đó là tâm lý hụt hẫng, thờ ơ không muốn xem tiếp khi kết quả cuộc thi đã được biết trước.
Trung Nguyễn