Uyên Linh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của buổi lễ trao giải của đại học Duy Tân trong bộ trang phục đỏ rực và mở màn ca khúc “Tình ca muôn đời”. Cung Thiên Sơn như vỡ òa trong tiếng cổ vũ hào hứng và phấn khích của các bạn sinh viên khi VJ Hồng Phước và VJ Dustin thông báo các bạn ĐH Duy Tân đã “được” đột kích bởi hàng loạt thần tượng. |
Sau ca khúc mở đầu chào sân cho đợt đột kích thứ 3, Uyên Linh tiếp tục làm nóng cung Tiên Sơn bằng ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô “Cảm ơn tình yêu”. |
Uyên Linh làm lắng đọng không khí với ca khúc quen thuộc đưa cô lên ngôi Viet Nam Idol, "Chỉ là giấc mơ". Hàng trăm cánh tay đưa theo ca khúc tâm trạng này. Tiếp đó, người đẹp trình diễn ca khúc “Với Anh". Bộ trang phục màu đen giúp Uyên Linh trông nhẹ nhàng, hiền dịu. |
Sau khi kết thúc "Bài ca hạnh phúc", Lân Nhã hỏi khán giả có muốn ai quay lại, và đồng thanh ở dưới đều hô to: "Uyên Linh". Từ trong cánh gà là tiếng hát thần tượng âm Nhạc Việt Nam 2010: "Hát đi em, hát lên những lời trái tim..." .Cả hai song ca một đoạn ngắn bài "Em và tôi". |
Bất ngờ, từ trong cánh gà, ca sĩ Lân Nhã xuất hiện song ca với Trà My trong "Trả nợ tình xa" khiến đám đông hưng phấn. Đây là sự kết hợp đầy ngẫu hứng nữa của "Thần tượng đột kích". |
Các bạn sinh viên cổ vũ nhiệt tình cho các thần tượng. Chương trình “Thần tượng đột kích” do Nokia tài trợ sẽ tiếp tục tới Đà Nẵng. |
Thảo Nhi