Tùng Dương tham gia Festival jazz Châu Á Tùng Dương, Khánh Linh hát dưới trời mưa Nhân dịp sinh nhật của mình, thay vì tổ chức đêm nhạc hay bữa tiệc linh đình với bạn bè, Tùng Dương dành một ngày đi thăm các nhạc sĩ gạo cội và gửi quà Trung thu cho họ. Anh ghé nhà nhạc sĩ Thế Song, tác giả của ca khúc 'Nơi đảo xa'. Cách đây hơn một năm, khi biết tin ông bệnh nặng, anh đã vội vàng đến hỏi han sức khỏe. Nhạc sĩ Thế Song bị liệt nửa người, không thể nói được nhưng ông vẫn nhận ra người quen bằng cách gật đầu. Khi Tùng Dương nắm tay ông hát 'Nơi đảo xa', ông đã mếu máo mừng rỡ. Miệng ông ú ơ muốn nói điều gì đó với Tùng Dương nhưng lại không thể thành lời. Điều ấy khiến nam ca sĩ xúc động. Anh còn ghé thăm nhạc sĩ Doãn Nho, tác giả 'Chiếc khăn Piêu' - ca khúc mang lại nhiều giải thưởng cho Tùng Dương. Anh kể, hai vợ chồng nhạc sĩ rất cởi mở trò chuyện về cuộc sống. Nhạc sĩ Doãn Nho thậm chí còn đưa cho Tùng Dương một ca khúc khác của ông để anh nghiên cứu và thể hiện. Cũng trong hôm qua, anh qua nhà thắp nén hương cho nhạc sĩ An Thuyên. Khi tác giả 'Ca dao em và tôi' qua đời vì nhồi máu cơ tim, Tùng Dương đang ở Thái Lan tham gia Festival Jazz quốc tế, vì thế anh không kịp nhìn đưa tiễn ông. Vợ của cố nhạc sĩ An Thuyên vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Mỗi lần nhắc đến ông, bà vẫn lén lau nước mắt. Nhà của nhạc sĩ Phạm Tuyên gần ngay cạnh nhạc sĩ An Thuyên nên Tùng Dương cũng qua chào hỏi ông. Giọng ca 'Con cò' tiết lộ, tác giả 'Cánh én tuổi thơ' là bạn thân thiết và cùng hoạt động trong một ban nhạc với cố nhạc sĩ Trần Hoàn - ông họ của Tùng Dương. Ảnh: Mạnh Thắng