Tối 4/8, Sao Mai điểm hẹn 2012 có đêm thi mang tính chất quyết định để chọn ra top 3 của cuộc thi với chủ đề song ca cùng thần tượng và hát ca khúc tự chọn. Không có nhiều bất ngờ xảy ra khi Trung Quân nói lời chia tay sau hai màn biểu diễn ít để lại ấn tượng.
Trung Quân và Thanh Tâm là hai thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm. Ở phút cuối cùng, Hội đồng nghệ thuật đã "cứu" Thanh Tâm và người rời cuộc thi là Trung Quân. |
Từ đầu mùa, Trung Quân được đánh giá là thí sinh triển vọng và hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ tại vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn năm nay bởi ngoại hình sáng và giọng hát tình cảm. Ở nửa chặng của cuộc đua, nam ca sĩ nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của khán giả bằng chiến lược xây dựng hình ảnh người đàn ông dịu dàng trong âm nhạc. Thế nhưng, ở đêm thi mang tính quyết định như tối qua, cách lựa chọn bài hát của Trung Quân đã khiến anh bị "đuối" so với các ứng viên còn lại gồm Việt Anh, Thanh Tâm và Đông Hùng.
Mạo hiểm thể hiện Ngày em ra đời (Lê Minh Sơn) ở phần solo, Trung Quân bị so sánh với diva Thanh Lam đã quá thành công trước đó với nhạc phẩm này. Anh hát quá "mềm mại". Ca sĩ Tùng Dương đã thẳng thắn cho rằng, ca khúc này là "chiếc áo quá rộng" so với khả năng của Trung Quân.
Mất điểm ở thử thách bài hát tự chọn, nam ca sĩ dồn nhiều tâm huyết cho phần song ca với Mỹ Lệ trong Nơi ta bắt đầu, sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng. Đây là ca khúc pop nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng của Trung Quân nên anh dễ dàng tìm được sự thăng hoa khi biểu diễn. Hơn nữa, cùng với sự trợ giúp của Mỹ Lệ, giọng hát của Trung Quân cũng được "tôn" lên rất nhiều. "Em quên hết mọi thứ để hòa mình vào trong ca khúc", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành lời khen cho màn kết hợp của Trung Quân và ca sĩ đàn chị. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với nam ca sĩ khi anh không được 3 thành viên trong Hội đồng nghệ thuật lựa chọn để đi tiếp vào đêm chung kết.
Màn kết hợp máu lửa của Đông Hùng với nhóm Ngũ Cung đã khiến anh ghi thêm điểm trong mắt giám khảo và khán giả. |
Trong 3 thí sinh còn lại, Việt Anh, Đông Hùng và Thanh Tâm đều khiến khán giả hưng phấn ở phần song ca với thần tượng, dù ca khúc solo cũng chưa thực sự thuyết phục. Đông Hùng tiếp tục khẳng định chất rocker đang bùng cháy trong người với ca khúc Cướp vợ, Tục người H'mông cùng nhóm Ngũ Cung, một ca khúc khó, có nhiều trường đoạn giọng giả thanh cao vút. Ban giám khảo đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn này, thậm chí nhà thơ Phan Huyền Thư còn không ngần ngại khuyên Đông Hùng nên gia nhập vào nhóm Ngũ Cung hoặc có thể tự mình lập ra ban nhạc riêng. "Tôi ghi nhận sự thay đổi ở em. Em dần chuyên nghiệp hơn nhưng không hề đánh mất chính mình", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét. Dẫu ở ca khúc tự chọn Giăng tơ (Lưu Hà An), Đông Hùng chưa "giăng" được giám khảo Tùng Dương, giọng ca gắn liền với bài hát này, nhưng xét về quá trình tiến bộ của anh trong 9 đêm thi Sao Mai điểm hẹn, anh xứng đáng giành được một tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng. Tùng Dương cho rằng, ông Trời đã ban cho Đông Hùng nhiều thứ, đó là ngoại hình và giọng hát. Hơn nữa, ẩn sâu trong anh là sự đối lập của một chàng trai ấm áp và một rocker máu lửa. Đó chính là điểm mạnh của Đông Hùng trên con đường nghệ thuật.
Cũng như các đêm thi trước, tối qua, Lê Việt Anh vẫn giữ được phong độ ổn định về cách chọn bài hát. Anh hát Cuối đêm (Ngọc Đại) từng đóng đinh tên tuổi của Tùng Dương, đong đầy cảm xúc. Việt Anh còn thông minh khi biết tận dụng diễn xuất từ ánh mắt, cử chỉ để thể hiện tâm trạng của nhân vật trong bài hát. Dù chưa làm hài lòng vị giám khảo khó tính Tùng Dương nhưng Việt Anh vẫn tạo cho mình nét riêng, khó trộn lẫn với ai.
Việt Anh được diva Thanh Lam nâng đỡ về giọng hát ở màn song ca "Bức thư tình thứ 3". |
Ở thử thách song ca, Việt Anh có cơ hội được hát với thần tượng của mình, NSƯT Thanh Lam. Ca khúc Bức thư tình thứ 3 với lời ca, giai điệu mang tính tự sự được anh và diva nhạc nhẹ hòa quyện nồng nàn. Nhiều khán giả lo sợ, bản năng đàn bà quá mạnh mẽ của Thanh Lam sẽ khiến cho Việt Anh bị "chìm", nhưng tối qua, Thanh Lam đã nhường nhịn để góp phần làm cho giọng hát của Việt Anh được tỏa sáng. Cũng chính sự giúp đỡ đó mà bài song ca đã chạm đến trái tim của người nghe, trong đó có 3 thành viên của Hội đồng nghệ thuật.
Nếu như ở đầu mùa giải, sự quái lạ về phong cách trình diễn của Thanh Tâm làm người xem liên tưởng với hình ảnh của Tùng Dương thì càng đi sâu vào vòng trong, chàng kiến trúc sư của TP HCM càng chứng minh được bản lĩnh khác người của mình. Tối qua, anh vẫn đầu tư nhiều về phần hóa trang và có phần phiêu ăn ý với ca sĩ Ngọc Khuê trong hai ca khúc Ra ngõ tụng kinh (Trần Tiến) và Lên chùa (Nguyễn Vĩnh Tiến). Giám khảo Tùng Dương khích lệ, Thanh Tâm và Ngọc Khuê cứ như một "cặp đôi hoàn hảo".
Riêng phần solo, ca khúc Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô), từng được Trần Thu Hà thể hiện, Thanh Tâm sử dụng bản phối cũ nên không tạo nhiều sự đột phá. Tuy nhiên, nhà thơ Phan Huyền Thư vẫn ưu ái khi gọi chàng kiến trúc sư là một con virus dễ gây nghiện: "Em không chói lòa trên sân khấu như các thí sinh khác mà có hình ảnh, gout rất cá tính".
Chia tay Trung Quân, 3 gương mặt còn lại Việt Anh, Đông Hùng và Thanh Tâm sẽ tranh các thứ hạng ở đêm thi cuối cùng vào tuần tới. Việt Anh hiện là ứng viên sáng giá cho giải khán giả bình chọn, Đông Hùng với sự tiến bộ vượt trội có thể sẽ giành giải của Hội đồng nghệ thuật, còn Thanh Tâm là ứng viên cho giải Triển vọng.
Quỳnh Như
Ảnh: Đông Hiếu