Trong một năm trở lại đây, Mỹ Linh có lẽ là ca sĩ thường xuyên trở thành nhân vật được báo chí mổ xẻ do hát sai lời tại một số đêm nhạc, trong đó có chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. Mới đây, ở Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 3/3 tại Nhà hát Công nhân Hà Nội, Mỹ Linh tiếp tục hai lần hát nhầm trong bài Ru ta ngậm ngùi và Để gió cuốn đi - hai ca khúc rất quen thuộc của cố nhạc sĩ. Sự cố này khiến diva tóc ngắn càng thêm lo lắng mỗi lần bước lên sân khấu trình diễn. Tối qua (7/3), trong đêm Ru tình tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Mỹ Linh không giấu nổi cảm xúc hồi hộp khi là ca sĩ mở màn. Chị hát Đêm thấy ta là thác đổ trong trạng thái khá căng thẳng, lo lắng. Kết thúc bài hát, chị mới thở phào nhẹ nhõm vì không vướng phải bất cứ sai sót nhỏ nào. Và để lấy lại cảm giác tự tin, Mỹ Linh dành chút thời gian phân trần về việc hát sai lời trong đêm nhạc Trịnh tối 3/3.
Mỹ Linh mong khán giả thông cảm vì đã hát nhầm lời nhạc Trịnh. |
“Dù đã thuộc lòng các ca khúc đó từ lâu nhưng do căng thẳng, tôi có thể hát nhầm. Các bạn phóng viên thì rất khắt khe, luôn để ý kỹ từng câu chữ của ca sĩ. Họ là bạn đồng hành của nghệ sĩ nên nếu nghệ sĩ có sai, họ sẽ nhắc nhở. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà tôi luôn cảm thấy không hề thoải mái chút nào khi hát. Nếu tôi có nhầm lẫn đôi chút thì mong khán giả cũng thông cảm. Đứng trên sân khấu, nghệ sĩ thường phiêu theo cảm xúc của bài hát, do đó việc sai lời là điều không thể tránh khỏi", Mỹ Linh chia sẻ. Tuy nhiên, việc diva thường xuyên mắc phải sự cố này lại khiến những người yêu mến giọng ca của chị không khỏi thất vọng.
Trong màn trình diễn tối qua, rất may mắn là Mỹ Linh đã không mắc lại sai lầm với hai ca khúc còn lại Lời mẹ ru và Nắng thủy tinh. Nhiều khán giả đã dành cho chị những tràng vỗ tay cổ vũ khi chị không nén nổi sự xúc động và bật khóc trong lúc cất những lời hát cuối cùng ở bài Lời mẹ ru. Sau giây phút thăng hoa đến mức rơi lệ, Mỹ Linh đột ngột bỏ chạy vào cánh gà để trấn tĩnh và phải mất ít phút, chị mới trở lại sân khấu để hoàn thành nốt màn biểu diễn của mình. Chị tâm sự, những lời ca sâu sắc về tình mẫu tử mà cố nhạc sĩ họ Trịnh đã viết khiến chị phải suy nghĩ.
Tối qua, chị dồn hết cảm xúc để hát trọn 3 ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ. |
Ngoài Mỹ Linh, đêm Ru tình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Tấn Minh, Thanh Lam và Quang Dũng. Mặc dù đã hội tụ được không ít ca sĩ gắn bó với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng chương trình vẫn khiến người xem có cảm giác nhàm chán, đơn điệu. Dường như thiếu vắng đi tiếng hát của chị "Bống" Hồng Nhung, chương trình cũng không còn sức hấp dẫn vốn có. Dẫu vậy, các ca sĩ vẫn cố gắng tạo nên một không gian mang nhiều màu sắc, lúc cháy bỏng, khi da diết nhưng vẫn ánh lên niềm vui của sự hy vọng vào một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.
Quỳnh Như