Bị giãn dây chằng đầu gối, bật móng và chẹo cổ chân, Minh Hằng gặp nhiều khó khăn khi phải hoàn thành tiết mục Jive trong liveshow tối qua của Bước nhảy hoàn vũ 2012. Trước đó, trong buổi tổng duyệt, cô bước đi tập tễnh và không thể phối hợp một cách tốt nhất với bạn nhảy Atanas. Khi bước ra sân khấu chào khán giả trong phần mở màn đêm thi tối 15/4, gương mặt Minh Hằng lộ rõ sự mệt mỏi. Theo lời kể nữ diễn viên, cô đã chích rất nhiều thuốc tê để có thể giảm đau và tự tin xuất hiện trên sàn nhảy. Tuy nhiên, chấn thương này đã làm ảnh hưởng nhiều đến bài thi của Minh Hằng. Ở phần đầu, những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả đã làm cho cô phấn khích và nhảy đúng nhịp. Từ phần giữa bài thi, cô đuối dần, nhảy chệch nhạc dẫn đến phần kết bị hỏng, đầu cô suýt đụng xuống sàn. Gương mặt cô trong suốt bài thi lộ rõ sự lo lắng, hồi hộp, dù đôi lúc cô cũng quên đi nỗi đau để mỉm cười.
Chấn thương ở chân đã ảnh hưởng đến bài thi của Minh Hằng. |
Các giám khảo đều tỏ ra thông cảm cho tai nạn của Minh Hằng, thậm chí Khánh Thi còn khen người đẹp Ngôi nhà hạnh phúc nhảy Jive tốt ở kỹ thuật bật chân. Nhạc sĩ Quốc Bảo cũng chấp nhận những thiếu sót của nữ ca sĩ bởi tiết mục vẫn toát lên sự sôi động, vui tươi như chính tính cách của Minh Hằng. Giám khảo Chí Anh động viên cô khi đã dũng cảm hoàn thành bài thi bởi anh cũng từng bị chấn thương như vậy và đã phải nghỉ trong 3 tuần. Thế nhưng, vị giám khảo thứ 4 - đạo diễn Việt Tú - lại cho rằng, đã bước ra sàn thi đấu thì dù có chấn thương hay không cũng không được ưu tiên. Cũng vì sự cố này, Minh Hằng nhận được 4 điểm 8 và đứng ở vị trí thứ 8 trong đêm thi. Tuy nhiên, cô may mắn có một lượng fan hùng hậu ủng hộ và nhắn tin bình chọn nên dù đứng gần cuối bảng xếp hạng và nguy cơ bị loại rất cao nhưng Minh Hằng đã được bước tiếp vào vòng trong.
Đêm thi Jive và Tango tối qua đánh dấu sự bùng nổ của Trương Nam Thành khi anh vượt lên trên nhiều ứng viên sáng giá khác để dành trọn 2 điểm 10, 2 điểm 9 từ ban giám khảo và tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu. Nếu như ở liveshow đầu tiên, Á vương còn khá lúng túng trong từng bước di chuyển thì qua mỗi đêm thi, anh lại có sự tiến bộ vượt bậc. Có ngoại hình chuẩn, lại nắm vững và học nhanh các kỹ thuật, Trương Nam Thành hoàn thành điệu Tango trong những sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Đạo diễn Việt Tú hào hứng khi nói, bạn bè anh nhắn tin khen Á vương nhảy tốt, gương mặt biểu cảm. Bản thân anh cũng rất thích tiết mục của Nam Thành. Kiện tướng dance sport Khánh Thi còn chia sẻ, chưa bao giờ cô nghe một vị giám khảo khác khen ngợi thí sinh mà cô cảm thấy sung sướng như thế.
Càng đi sâu vào cuộc thi, Nam Thành càng tiến bộ và trở thành ẩn số khó đoán của chương trình. |
Có rất nhiều nhận xét cho rằng, mùa thứ 3 của Bước nhảy hoàn vũ không thực sự ấn tượng, chất lượng thí sinh cũng thấp hơn so với 2 năm trước. Tuy nhiên, sau 4 liveshow, có thể thấy, các thí sinh nam đang chiếm ưu thế và tỏ ra sự nổi trội so với những gương mặt nữ. Năm nay, ngoài Trương Nam Thành, Minh Quân và Huỳnh Đông cũng là 2 gương mặt đáng để khán giả kỳ vọng. Nếu như Minh Quân lắm chiêu, nhiều trò thì nam diễn viên Thiên mệnh anh hùng lại luôn giữ vẻ vui tươi, tinh thần thoải mái khi bước ra sàn diễn.
Trong liveshow tối qua, Minh Quân tiếp tục tung chiêu khi đóng vai anh chàng xích lô bị cô gái Tây mê hoặc bằng điệu nhảy Jive. Anh đầu tư cả chiếc xích lô thật lên sân khấu, thậm chí còn dàn dựng bài nhảy như một vở kịch hài hước để tạo ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, chiêu trò này đã không phát huy hiệu quả khi giám khảo Chí Anh cho rằng, ở Minh Quân vẫn thiếu sự bùng nổ mạnh mẽ dù bài thi của nam ca sĩ không làm cho anh thất vọng. Có lẽ, 4 giám khảo đều mong chờ vào những tiết mục đặc sắc hơn của Minh Quân ở những đêm thi tiếp theo.
Nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo nhưng số điểm Huỳnh Đông ở bài thi Jive tối qua lại không cao như anh mong đợi. Hóa thân vào chàng thủy thủ Popeye, nam diễn viên có những bước nhảy chuẩn xác khiến Khánh Thi tặng ngay cho Huỳnh Đông danh hiệu "Super man". Giám khảo Chí Anh và Quốc Bảo khen kỹ thuật của nam diễn viên nhưng lại cho rằng sự biểu cảm ở anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Riêng đạo diễn Việt Tú lại rất khắt khe khi không thích bài thi của Huỳnh Đông. Anh cũng là người cho nam diễn viên điểm số 7, điều này dẫn đến tổng điểm dành cho Huỳnh Đông chỉ dừng lại ở con số 33.
Dù đã dự đoán được việc bị loại sớm nhưng Tuấn Tú vẫn cảm thấy buồn trong giờ phút chia tay chương trình. |
Trong top các thí sinh nam, Quách Ngọc Ngoan và Tuấn Tú luôn bị liệt vào nhóm nguy hiểm bởi cả hai không thực sự có năng khiếu khiêu vũ. Tối qua, Ngọc Ngoan đã nhảy nhiều hơn so với tuần trước nhưng tiết mục của anh khiến người xem hụt hẫng vì diễn ra quá ngắn gọn và không có điểm nhấn đáng chú ý. Nhạc sĩ Quốc Bảo còn thốt lên rằng, bài thi ngắn một cách vô lý mà anh không thể hiểu nổi. Đạo diễn Việt Tú chỉ ra điểm yếu của nam diễn viên khi anh luôn là người thụ động, để bạn nữ dẫn dắt trên sàn nhảy. Bào chữa cho Quách Ngọc Ngoan, Khánh Thi nói, ở nam diễn viên đã toát lên vẻ nam tính, đàn ông và đây là sự lột xác so với tuần trước. Dù 3 giám khảo nam đều chê Quách Ngọc Ngoan nhưng khi cho điểm, nhạc sĩ Quốc Bảo và đạo diễn Việt Tú lại ưu ái khi cho nam diễn viên điểm số 9.
Thí sinh nam còn lại của cuộc thi là Tuấn Tú dường như đã dự đoán được trước việc bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ nên trong đêm thi tối qua anh đã cố gắng hoàn thành bài thi với tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, vì thân hình quá nặng nề nên những bước di chuyển của Tuấn Tú ở bài Jive trở nên chậm chạp. Ngay cả ý tưởng và nhạc nền cho bài thi cũng không liên quan gì tới nhau. MC Chiếc nón kỳ diệu lấy ý tưởng từ câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng để dựng bài nhảy, nhưng âm nhạc ở đoạn mở đầu lại là giai điệu của phim thám tử Điệp vụ báo hồng. Với tiết mục thi nhạt nhòa, Tuấn Tú có số điểm thấp nhất trong liveshow và buộc phải dừng cuộc chơi. Kết quả này đã là một cố gắng của chàng MC bởi trước khi tham gia chương trình anh thiếu tự tin vào bản thân và khẳng định, mình là thí sinh đầu tiên bị loại.
Clip Tuấn Tú nói lời chia tay với Bước nhảy hoàn vũ |
Liveshow tối qua cũng đánh dấu sự tiến bộ của siêu mẫu Anh Thư. Biết rõ cơ thể mình quá cứng nhắc để khiêu vũ nên trong tiết mục Tango, người đẹp hóa thân làm nàng robot và bị lôi cuốn vào vũ điệu tình yêu cùng chàng vũ công điển trai. Tuy nhiên, Anh Thư đã quá mạo hiểm khi chọn lựa bài nhạc nền quá nổi tiếng Bad Romance của Lady Gaga bởi giai điệu cất lên, khán giả sẽ kỳ vọng được xem một tiết mục độc đáo, quái đản như chính phong cách thường thấy ở Lady Gaga. Nhưng Anh Thư đã làm trái ngược lại với suy nghĩ này, khi xuất hiện trong bộ đầm đỏ, khoe đôi chân dài quyến rũ. Cũng vị sự đối lập giữa âm nhạc và nội dung bài thi mà đạo diễn Việt Tú cho rằng, Anh Thư không cần phải cố gồng mình để trở thành một ai khác mà hãy là chính mình. Dù vậy, ở phần kỹ thuật bài thi Anh Thư lại làm khá tốt khi giữ khung tay và dáng lưng ở tư thế chuẩn xác. Cô có tổng điểm 35 và đứng vị trí thứ 2 trong đêm thi tối qua.
Tiếp tục có những pha mạo hiểm ở bài thi Tango nhưng Phương Thanh không làm cho khán giả thót tim như tuần trước. Chị Chanh đã nhảy nhiều, hạn chế động tác bê đỡ và sự biểu cảm trên gương mặt cũng tươi tắn hơn. Phương Thanh vui vẻ đùa rằng, trong khi các thí sinh khác cố gắng trở thành nữ hoàng khiêu vũ thì chị lại muốn trở thành "nữ hoàng liều mạng". Và như đúng lời khẳng định đó, tối qua, chị đã có động tác trồng cây chuối hay vắt hai chân lên cổ bạn nhảy khiến người xem thích thú. Với những biểu hiện tốt trong bài thi, Phương Thanh nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
Riêng với Vân Trang lại có một đêm thi không mấy xuất sắc như những gì cô thể hiện ở hai đêm thi trước đó. Trong điệu Jive sôi nổi, nữ diễn viên làm tốt phần kỹ thuật nhưng tinh thần lại xuống dốc vì là thí sinh cuối cùng bước ra sàn diễn. Vân Trang chia sẻ, cô ghét nhất điệu Jive vì có quá nhiều động tác khó mà cô tập luyện rất nhiều nhưng không thể làm được. Bởi vậy mà đêm thi tối qua, mặc dù âm nhạc có tiết tấu rất nhanh nhưng cô lại nhảy khá chậm, dẫn đến việc chưa làm toát lên sự đặc trưng của điệu Jive. Với tổng điểm 35, Vân Trang vẫn nằm ở top thí sinh an toàn đi tiếp vào vòng trong.
Với việc Tuấn Tú bị loại, Bước nhảy hoàn vũ 2012 chỉ còn lại 8 thí sinh. Ở đêm thi tiếp theo với phong cách free style, các ứng viên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và tung chiêu lấy lòng ban giám khảo cũng như khán giả.
Quỳnh Như
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng