Trong liveshow 6 chương trình Giọng hát Việt diễn ra tối 11/11, hai thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà lọt vào vòng sing-off là Thái Trinh và Đào Bá Lộc. Thái Trinh chọn ca khúc Over the rainbow (xem clip)để một lần nữa chinh phục huấn luyện viên, còn Bá Lộc hát Boyfriend (xem clip). Sau phần thi của hai học trò, Hồ Ngọc Hà nhận xét thẳng thắn: "Như những gì tôi nói lúc nãy, Thái Trinh với Bonjour Vietnam (xem clip) rất xuất sắc, nhưng Over the rainbow của em lại mắc thật nhiều lỗi. Tôi biết những lỗi đó không đáng có, bởi lúc tập em hát hay lắm. Còn Đào Bá Lộc, em đã lấy lại phong độ với Boyfriend".
Nữ huấn luyện viên tỏ ra vô cùng căng thẳng và nhức đầu, vì không biết phải giải thích thế nào trước khi đưa ra quyết định chọn một và loại một. Theo cô, mỗi thí sinh đều làm tốt ở một phần, nên để công bằng, cô sẽ chọn người thể hiện tốt ở phần sau.
Thái Trinh và Đào Bá Lộc đứng trước lựa chọn khó khăn của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Nguyễn Hữu Quý |
Khi nghe Hồ Ngọc Hà nói đến đây, hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh liên tục nhắc: "Chọn Thái Trinh". Thế nhưng, Hồ Ngọc Hà đã làm ngược lại, vì "có vòng sing-off là để tôi có thêm sự lựa chọn". Cô nói nhanh: "Tôi xin lỗi hai anh chị. Tôi chọn Đào Bá Lộc".
Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh vô cùng sửng sốt trước quyết định này của Hồ Ngọc Hà. Mr.Đàm ngay lập tức "cướp diễn đàn" để bày tỏ sự chia sẻ với Thái Trinh. Anh nói: "Em đúng nghĩa là một cô bé biết hát, em hát hay lắm. Anh thích nụ cười, ánh mắt của em. Anh định sẽ nói với Hồ Ngọc Hà, dù Thái Trinh có dừng lại hay đi tiếp, sắp tới công ty anh làm những show đặc biệt, anh rất muốn mời em tham gia".
Ca sĩ Thu Minh cũng không thể ngồi yên. Cô tiếp lời Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi xin một chút thời gian để nói với Thái Trinh. Xin lỗi Hồ Ngọc Hà, chị rất thất vọng về quyết định của em. Thái Trinh đã đem đến cho chị rất nhiều cảm xúc. Chị không hiểu vì sao em lại bị vào vòng sing-off, nhưng chị thầm cảm ơn vì nhờ đó mà chị được nghe em hát một lần nữa. Em có cảm xúc, có sự chuẩn xác về cao độ và kỹ thuật trong giọng hát".
"Chị rất tiếc, nhưng có thể Hồ Ngọc Hà có lý do nào đó mà chúng tôi là những người ngoài không thể thấy được...", Thu Minh ngậm ngùi.
Trên sân khấu, Thái Trinh vẫn tươi cười. Cô ôm chúc mừng Đào Bá Lộc rồi đưa tay vẫy chào khán giả. Khi Thái Trinh bước xuống dưới để trở về hậu trường, Mr.Đàm chạy như bay lên sân khấu dang tay ôm chầm lấy cô.
Trước đó, Thái Trinh là người mở màn chương trình với ca khúc Bonjour Vietnam. Đây là bài hát từng được ca sĩ người Pháp gốc Việt Pham Quynh Anh thể hiện rất thành công. Tuy nhiên, màn trình diễn của Thái Trinh thực sự cuốn hút và chiếm được cảm tình của các huấn luyện viên lẫn khán giả tại trường quay.
Cô gái 19 tuổi xuất hiện trên sân khấu với bộ áo dài trắng tinh khôi, với phần đệm đàn guitar của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt. Thái Trinh chỉ đứng yên một chỗ, hát mộc mạc, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Màn biểu diễn của cô được huấn luyện viên Thu Minh dành cho nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn chia sẻ rằng, phiên bản của Thái Trinh đã làm cô nổi cả da gà, dù trước đó đã nghe rất nhiều phiên bản khác.
Thái Trinh có màn biểu diễn 'Bonjour Vietnam' rất thành công ở đầu chương trình. Ảnh: Nguyễn Hữu Quý |
Ngược lại với sự bất ngờ của các huấn luyện viên lẫn khán giả về thí sinh bị loại trong đội Hồ Ngọc Hà, Trọng Khương của đội Đàm Vĩnh Hưng phải dừng cuộc chơi không khiến quá nhiều người tiếc nuối, dù anh có màn thi tương đối hoàn hảo với Rồi mai thức giấc.
Nghe theo lời khuyên của Mr.Đàm, Trọng Khương vẫn trung thành với dòng pop ballad mà anh từng gây ấn tượng ở các vòng trước. Với ca khúc từng được Mỹ Tâm, Tuấn Hưng hát rất thành công, Trọng Khương vẫn gây ấn tượng bởi giọng hát mượt mà, tình cảm và sâu lắng. Ở phần giang tấu, anh "phiêu" để khoe giọng hát cao, khỏe. Cuối bài, anh tạo sự khác biệt bằng cách thêm một vài câu hát, cho thấy sự day dứt, tiếc nuối có phần dữ dội. Tiết mục này đã được ca sĩ Hồ Ngọc Hà khen "khi tập đã tốt mà lúc diễn còn tốt hơn nữa".
Với bài thi rất thành công, Trọng Khương vẫn không được Mr.Đàm và khán giả lựa chọn. Anh vào nhóm nguy hiểm cùng Vũ Thanh Hằng và phải hát sing-off. Nam thí sinh chọn bài Imagine để thể hiện mình lần cuối trước huấn luyện viên, còn "Hằng Bing Boong" hát ca khúc Việt Nam mang tên Một.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra hài lòng với phần thi của hai học trò, bởi "lúc ở ngay 'cửa tử' các bạn mới thể hiện được hết tài năng của mình, hay hơn bao giờ hết". Song, cuối cùng Mr.Đàm vẫn chọn Vũ Thanh Hằng tiếp tục đồng hành cùng anh vì chính cô "sẽ làm cho các đội khác phải kiêng dè".
Trọng Khương hát 'Rồi mai thức giấc' rất thành công nhưng vẫn bị loại. Ảnh: Nguyễn Hữu Quý |
Đêm liveshow 6 diễn ra khá nhanh gọn. 10 thí sinh lần lượt trình bày bài hát theo từng tốp. Tốp đầu tiên gồm Thái Trinh, Trọng Khương, Đào Bá Lộc. Tốp thứ hai có Xuân Nghi, Bùi Anh Tuấn, Đồng Lan. Tốp cuối cùng là 4 gương mặt còn lại: Như Quỳnh, Ngọc Luân, Đinh Hương và Vũ Thanh Hằng. Một số thí sinh có tiết mục thi ấn tượng trong đêm như: Đồng Lan, Như Quỳnh, Đinh Hương, Ngọc Luân...
Kết quả, hai thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng được khán giả bình chọn cao nhất là Đồng Lan (27,13%) và Phan Ngọc Luân (23,4%). Xuân Nghi là người được huấn luyện viên trao cơ hội đi tiếp. Về phía đội Hồ Ngọc Hà, thí sinh Bùi Anh Tuấn nhận được lượng vote cao ngất ngưởng, chiếm tới 57,94%, còn Đinh Hương đứng thứ hai với 16,79%. Trong số 3 người còn lại, Hà Hồ chọn Tiêu Châu Như Quỳnh, bởi cô thấy thí sinh này có phong độ ổn định nhất từ lúc tập cho đến khi thi.
Hàn Quốc Việt