"Ồ, các bạn đừng hiểu sai ý tôi nhé. Stefania là một cô gái xinh đẹp, có tính cách ấm áp và thân thiện, hoàn toàn đủ phẩm chất để sở hữu danh hiệu cao quý này như bất kỳ thí sinh nào khác. Tuy nhiên, chưa đất nước nào trong lịch sử giành được vương miện hai năm liên tiếp như vậy, đặc biệt năm nay có quá nhiều địch thủ mạnh. Điều ấy chỉ có thể là điều kỳ diệu", bà Michelle Malcolm, nhà báo danh dự của trang web Critical Beauty, quan chức cao cấp của Bộ Văn hóa Du lịch Bahamas, một phóng viên truyền hình, một chuyên gia theo dõi và phân tích các cuộc thi sắc đẹp trong suốt 25 năm đã ghi lại những cảm xúc của mình sau giờ phút đăng quang của người đẹp Venezuela.
Khoảnh khắc phấn khích của Stefania Fernandez khi đàn chị Dayana trao vương miện cho cô. Ảnh: AP. |
Cú sốc đầu tiên của tôi trong đêm chung kết là phải chứng kiến những thí sinh yêu thích bị "đánh bật" khỏi top 15 như Hoa hậu Nga, Hà Lan, Mexico, Honduras, Colombia... Thay vào đó là các đại diện của Croatia và Thụy Điển. Mặc dù rất đẹp nhưng họ không thực sự gây chú ý trong những hoạt động trước khi diễn ra đêm chung kết. Tới lúc, chỉ còn lại top 5, tôi đã hỏi một thành viên của tổ chức Miss Universe (người muốn giấu tên) rằng thí sinh nào anh ta nghĩ sẽ đoạt giải. Lựa chọn của anh ấy khi đó là Australia và CH Dominica nhưng anh chàng vẫn hy vọng cho người đẹp Australia nhiều hơn. Thế rồi tất cả những ai có mặt tại sân khấu thời điểm đó đều há hốc miệng kinh ngạc khi tên hoa hậu Australia được xướng lên với ngôi Á hậu 3.
Thời điểm ấy, tất cả chúng tôi đều tin rằng Hoa hậu Dominica sẽ là tân Hoa hậu Hoàn vũ. Nhưng chỉ vài phút sau đó thôi, chúng tôi lại tiếp tục được chứng minh rằng mình đã sai. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc Stefania và Dayana ôm nhau nhảy "tưng tưng" ăn mừng như hai cô nữ sinh trung học quá phấn khích trước cuộc đánh bại lịch sử. Dayana đã thì thầm vào tai người kế vị cô trong khoảnh khắc ấy, và Stefania sau này đã tiết lộ cho tôi. Cô ấy nói: "Ồ, chúng ta đã làm được. Venezuela đã làm được. Thêm một người Venezuela nữa được vinh danh. Em sẽ rất vất vả năm nay đấy nhưng chắc chắn đây là một trải nghiệm tuyệt vời".
Stefania Fernandez rất tự hào khi là người đẹp Venezuela thứ sáu giành vương miện trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Belle. |
Trong suốt buổi họp báo ngay sau cuộc thi, ông chủ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tỷ phú Donald Trump đã nói rằng Stefania sẽ phải đối mặt với một năm cực kỳ "thử thách" bởi người tiền nhiệm của cô, Dayana đã hoàn thành xuất sắc. Thậm chí ông trùm còn gọi cô là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ tuyệt vời nhất lịch sử. Ông gửi lời cảm ơn Dayana vì những công việc cô hoàn thành và nhắn nhủ với nữ hoàng mới. "Thật tuyệt vời. Chúc cô sẽ có một cuộc sống thú vị và một năm đáng nhớ".
Stefania cũng thừa nhận rằng Dayana là một Hoa hậu Hoàn vũ tuyệt vời, rằng đây là cơ hội nghìn năm có một mà cô được nắm giữ, và rằng họ rất tự hào khi được là những người Venezuela.
Buổi sáng hôm sau, tôi đã có một bài phỏng vấn ngắn gọn với Stefania. Trông cô ấy thật rực rỡ khi bước ra khỏi căn phòng đắt tiền của khu nghỉ dưỡng Atlantis trong bộ trang phục của nhà thiết kế Jeff St. John (người Bahamas) và đeo một chiếc túi xách mới hiệu Harl Taylor.
- Đêm qua là đêm thứ hai sau khi cô trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Trong đêm đầu, cô có nghĩ rằng mình thực sự đã đứng ở đó, thực sự đã chiến thắng tuyệt đối hay cô nghĩ ban giám khảo sẽ loại mình bởi cô đến từ Venezuela?
- Tôi luôn nghĩ cuộc thi là một thử thách với tôi nhưng đó không phải là một thách thức không thể với tới. Tôi đã chuẩn bị cho mình rất kỹ lưỡng, cả về vẻ đẹp hình thể lẫn tinh thần.
- Buổi tối sau cuộc thi, tỷ phú Donald Trump nói rằng cô có những thách thức lớn phải vượt qua sắp tới bởi Dayana là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ tuyệt vời nhất lịch sử. Cô sẽ làm gì trong "triều đại" của mình để bảo đảm rằng sẽ không trở thành "cái bóng của Dayana"?
- Đơn giản thôi, tôi sẽ... luôn là chính mình. Tôi sẽ luôn sống chân thật với bản thân bởi tôi biết đấy cũng chính là 'tuyệt chiêu' đã giúp tôi giành chiến thắng đêm qua. Nếu tôi luôn là chính mình, tôi tin mình còn có thể giành được nhiều chiến thắng lớn lao hơn những gì vừa đạt được.
Bí quyết và quan niệm sống của Stefania Fernandez: Luôn là chính mình. |
- Cô là người đẹp Venezuela thứ sáu trong lịch sử được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Cô nghĩ lý do gì khiến cho các cô gái của Venezuela thành công đến vậy tại các cuộc thi sắc đẹp? "Công thức" để giành chiến thắng là gì vậy?
- Một lý do cho thành công của chúng tôi đó là tổ chức tốt. Chủ tịch của chúng tôi, ông Sousa luôn "thổi vào luồng sinh khí mới" cho cuộc thi Hoa hậu Venezuela hàng năm thông qua những... ý kiến của chúng tôi. Ông ấy luôn hỏi liệu tôi có cảm thấy thoải mái với chuyện này, chuyện kia không, hay liệu đây có phải là thứ tôi muốn không. Điều quan trọng là ông ấy luôn tôn trọng, đánh giá cao ý kiến của các Hoa hậu dù ông ấy là người quản lý chúng tôi.
- Vậy tính cách nào của cô mà ông Sousa luôn "nuôi dưỡng" và khuyến khích phát triển?
- Tôi là người luôn hạnh phúc, vui tươi và đầy nhiệt huyết. Dù có thể tối đi ngủ muộn và dậy sớm, nhưng tôi luôn tràn đầy năng lượng. Đó cũng là tính cách mà người Venezuela ai cũng có, sự hăng hái, nhiệt tình.
- Trong câu trả lời phần thi ứng xử, cô nói không có rào cản hay ranh giới nào ngăn cách phụ nữ và đàn ông. Tuy nhiên nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn bị áp bức nặng nề. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ, cô có cơ hội tuyệt vời để lên tiếng và khiến mọi người trên khắp thế giới lắng nghe. Vậy, thông điệp gửi đến phái yếu để giúp nâng cao vị thế của họ sẽ là gì?
- Tôi tin rằng phụ nữ luôn có những cơ hội để trở thành bất cứ ai họ muốn. Chị biết đấy, họ có thể làm mẹ, nhưng họ cũng có thể làm những công việc yêu thích. Điều tồi tệ nhất của một con người là... giới hạn chính họ, và tôi muốn gửi thông điệp rằng tất cả phụ nữ không nên tự giới hạn bản thân mình. Các bạn có cơ hội để trở thành bất cứ ai bạn muốn, làm bất cứ việc gì bạn thích.
Stefania Fernandez nói rằng phụ nữ đừng nên giới hạn bản thân mình. Phái yếu luôn có cơ hội để giành được những điều họ mong muốn. |
- Tôi biết Bahamas sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim cô bởi đây chính là nơi một trang mới của cuộc đời cô đã mở ra với tư cách Hoa hậu Hoàn vũ. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cô cũng đã ở đây trong suốt ba tuần. Vậy còn điều gì ở Bahamas mà cô thấy ấn tượng nhất không?
- Người dân Bahamas luôn hạnh phúc, cởi mở và thân thiện. Họ chẳng lúc nào buồn bã và đó là điều tôi đã để ý và cảm nhận được. Tôi thấy mình như được ở nhà, ở Venezuela. Nói chung, niềm hạnh phúc trên gương mặt các bạn là thứ đã chạm đến trái tim tôi.
- Trong một năm "trị vì" tới, cô muốn "di sản" mình sẽ để lại là gì trong tư cách Hoa hậu Hoàn vũ?
- Điều mà tôi luôn mong muốn và đã nhắc lại nhiều lần, đó là việc được là chính mình. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không chỉ là một hình nộm mannequin vô cảm đứng ở đây, mà không ai với tới được, và rằng tôi luôn tràn đầy năng lượng, thoải mái và luôn hướng tới con người.
Quỳnh Chi