Việc có quá nhiều người tài ra đi bất ngờ khiến không khí làng văn nghệ năm qua dù vẫn sôi động với nhiều chương trình lớn nhỏ nhưng không tránh khỏi nét ảm đạm, thê lương, đặc biệt là phía Nam với 5 nghệ sĩ cùng làm việc trong lĩnh vực ca nhạc qua đời.
1 năm - 7 nghệ sĩ từ giã cõi đời
Nhạc sĩ Bảo Phúc. |
Giới nghệ sĩ thật sự bàng hoàng khi nhận hung tin ngày 31/5, tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, nhạc sĩ Bảo Phúc trút hơi thở cuối cùng sau cơn hôn mê sâu kéo dài 1 tuần. Được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sáng tác nhạc phim và có kỹ thuật hòa âm, phối khí hay nhất trong nước, sự ra đi của tác giả Những nẻo đường phù sa khiến cả người thân, bạn bè và khán giả yêu mến anh đều ngậm ngùi, đau xót. Ở tuổi 51, Bảo Phúc đi xa khi còn đang ấp ủ nhiều dự định dang dở chưa kịp thực hiện. Qua đời đột ngột lúc đảm nhiệm vai trò biên tập sự kiện Festival biển Nha Trang 2009 cùng người anh trai Bảo Chấn, nhạc sĩ Bảo Phúc khiến nhiều người phải lặng mình khi nghe sáng tác cuối cùng Viên ngọc xanh Nha Trang anh viết riêng cho chương trình này vẫn đầy lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống.
Một tháng sau, làng nghệ TP HCM lại phải đón nhận mất mát lớn thứ hai trong năm. Sau nhiều ngày dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư gan bằng tinh thần lạc quan đến khó tin, ngày 30/6, đạo diễn tài năng Huỳnh Phúc Điền buộc phải đầu hàng căn bệnh quái ác tại nhà riêng ở TP HCM. Cái chết của đạo diễn là tổn thất lớn lao cho làng nhạc Việt. Khi còn sống, Huỳnh Phúc Điền là gương mặt đạo diễn liên tục gây ấn tượng với khán giả bằng các chương trình ca nhạc đặc sắc, dàn dựng hoành tráng và thu được thành công vang dội. Anh không chỉ được bạn bè yêu mến, nể phục bởi tài năng mà còn bởi tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường và một tấm lòng trong sáng với cuộc đời. Hầu hết các ngôi sao lớn trên bầu trời nhạc Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng... đều là những người từng có liveshow thành công nhờ bàn tay và khối óc tài hoa của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Giã biệt cuộc đời ở tuổi 39, đám tang trắng của anh khiến hầu như tất cả nghệ sĩ trong showbiz Việt phải rơi nước mắt. Đạo diễn ra đi, để lại người vợ trẻ và hai con nhỏ cùng nhiều dự định nghệ thuật còn dang dở.
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. |
Trước đó, làng nghệ Hà Nội cũng phải ngậm ngùi vĩnh biệt NSƯT Phương Thanh. Chị qua đời vào chiều 13/2, do tai biến mạch máu não. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai Hiền "Cá Sấu" trong phim Tội lỗi cuối cùng ra đi ở tuổi 53 sau 5 ngày hôn mê tại bệnh viện Quân Y 108. Chị mất đi để lại người chồng là nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng và cô con gái năm nay vừa vào đại học.
Nam diễn viên Nguyễn Huỳnh từng đóng cặp cùng người đẹp Trương Ngọc Ánh trong phim Giã từ dĩ vãng cũng đột ngột qua đời vào ngày 28/5 tại bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguyễn Huỳnh được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của thập niên 90 cùng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương, Diễm Hương, Y Phụng... tạo nên những cơn sốt trong làng phim Việt thời bấy giờ.
Ca sĩ Trí Hải - người từng gây tại nạn chết người - cũng đã mất vì bệnh phổi khi đang trong thời gian thụ án. 23 tuổi, còn quá trẻ và có biết bao dự định làm lại cuộc đời sau khi mãn án tù, nhưng nam ca sĩ đã không thể thực hiện được những điều mình hằng mong muốn.
Hai nghệ sĩ ra đi vì tuổi già trong năm qua là NSND Phùng Há - thọ 99 tuổi và NSƯT Trịnh Mai mất ở tuổi 76.
Nỗi lòng người thân, bạn bè còn ở lại
Đã gần một năm kể từ ngày vợ ra đi nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng nghệ sĩ Anh Dũng. Tâm sự trong những ngày cuối năm, giọng anh đượm buồn: "Những ngày lễ tết rộn ràng thế này, nhà người ta sum họp, quây quần vui vẻ nhưng nhà tôi lại vắng vẻ, buồn bã hơn bao giờ hết. Nhìn người ta vui bao nhiêu, mình lại buồn bấy nhiêu. Bố con tôi cũng muốn hưởng cảm giác ấm cúng như mọi gia đình khác lắm nhưng không được nữa rồi. Cuộc sống gia đình thiếu vắng bàn tay người phụ nữ quả thực vất vả và quạnh quẽ vô cùng. Từ ngày cô ấy ra đi, gần như bố con tôi không có ngày nào vui vẻ trọn vẹn nữa. Mọi năm đến giờ này, Thanh đã tất bật lo sắm sửa Tết nhất cho gia đình. Năm nay chỉ còn hai bố con, tôi cũng không còn tâm trạng nào đón Tết. Có thế nào thì chịu như thế thôi vậy".
Nghệ sĩ Phương Thanh (trái) ra đi để lại nỗi đau khó nguôi ngoai cho chồng chị, nghệ sĩ Anh Dũng (phải). |
Từ khi nghệ sĩ Phương Thanh đột ngột qua đời, chồng chị, nghệ sĩ Anh Dũng phải đảm đương cả hai vai trò làm cha và làm mẹ. Con gái anh chị mới tròn 18 tuổi và vừa vào đại học. Sau đám tang của vợ, anh Dũng ngã bệnh, đau ốm liên tục. Không có mẹ, cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn phải cáng đáng việc chăm sóc bố. Bình thường con gái chị chỉ phải lo học hành và những việc vặt trong nhà, mọi chuyện cơm nước, giặt giũ đã có mẹ. Nhưng giờ, ban ngày cô bé đi học, buổi trưa lại phải tranh thủ về nhà nấu cơm, giặt đồ, chăm bố ốm. Dù bạn bè thân thiết của hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn qua thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hai bố con nhưng nỗi đau quá lớn dường như vẫn còn hằn sâu trên gương mặt đầy nét ưu tư của nghệ sĩ Anh Dũng.
NSƯT Minh Châu, bạn thân của chị Phương Thanh cũng chia sẻ: "Tôi mới cùng Thanh Quý đến nhà thăm hai bố con anh Dũng. Thắp cho bạn nén hương trên bàn thờ, lòng tôi vẫn ngậm ngùi đau xót khôn nguôi. Thanh là người bạn thân đầu tiên trong khóa học diễn viên ngày ấy ra đi. Nhìn di ảnh bạn, tôi tưởng như Thanh vẫn còn đây, bên cạnh chúng tôi. Đến tận bây giờ, có nhiều lúc tôi vẫn không tin được rằng Thanh đã ra đi, tôi chưa quen được với cảm giác mất mát này. Căn nhà của hai vợ chồng vốn đầm ấm là thế mà nay thiếu vắng bàn tay Thanh nhìn thật tiêu điều, ảm đạm. Nhìn con gái lui cui nấu nướng trong bếp, lòng tôi thương bố con anh Dũng vô hạn. Con gái tuổi mới lớn cần có mẹ bên cạnh chỉ dạy nhiều mà nay chỉ còn bố. Cũng may, cô bé còn nhỏ tuổi nên nỗi đau mất mẹ lâu rồi cũng nguôi dần đi. Chỉ tội cho anh Dũng, mất vợ, anh suy sụp tinh thần, đau ốm liên miên, nhìn anh gầy sọp đi mà tôi không ngăn được xót xa..."
Còn chị Phương Trang, con gái nhạc sĩ Bảo Phúc thì chia sẻ, mỗi ngày chị đều ngồi thẫn thờ bên bàn thờ cha nhớ về những kỷ niệm cũ. "Người ta thường nói thời gian trôi qua, rồi mọi nỗi đau sẽ nguôi ngoai nhưng không hiểu sao đã nửa năm rồi, kể từ ngày ba ra đi, gia đình tôi vẫn không nguôi thương nhớ ông. Cảm giác mất mát này thật khó có gì khỏa lấp được. Mấy ngày gần đây, mẹ tôi lại đang bệnh nên nhà đã buồn lại càng buồn hơn. Giáng sinh năm nay gia đình tôi không còn được hưởng cảm giác ấm cúng, vui vầy như năm ngoái nữa. Nhớ mùa Noel năm ngoái, mẹ tôi cũng bất ngờ ngã bệnh phải vào viện, ba tôi muốn các con được đón Noel vui vẻ nên bảo chúng tôi cứ đi chơi còn ông sẽ lo trông mẹ. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định cùng ba ở lại chăm sóc mẹ. Vậy là cả gia đình tôi đón Noel trong bệnh viện nhưng vẫn rất vui vì có đủ mọi thành viên.
Năm nay thì ba đã không còn nữa rồi. Khi ba còn sống cũng luôn bận rộn, có khi ba đi công tác dài ngày, cha con cả tuần mới gặp nhau được 2, 3 ngày mà tôi vẫn thấy bình thường. Nhưng bây giờ khi ba đã không còn, tôi mới nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi có ba bên cạnh là quý giá biết chừng nào. Đó chỉ là một cú điện thoại ba nói hôm nay ba sẽ đón cháu hoặc đưa cháu đi học dùm vợ chồng tôi hoặc những cử chỉ rất bình thường khác", giọng chị Trang buồn bã.
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và vợ con trong những ngày anh chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư. |
Là người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn, chị Hải Anh, vợ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nén đau thương để chăm sóc hai con, quán xuyến việc gia đình sau khi chồng mất. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị bộc bạch: "Anh Điền mất đã được gần nửa năm, nên nỗi đau trong lòng tôi đã phần nào dịu lại. Hiện tại, gia đình tôi cũng đang cố gắng ổn định cuộc sống, quên đi nỗi đau này. Những năm trước cả nhà tôi lúc nào cũng đầy đủ, sum vầy nhưng nay chỉ còn ba mẹ con nên cảm giác ấm cúng cũng ít nhiều vơi đi. Hai con tôi còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để cảm nhận rõ ràng nỗi đau mất cha. Cũng may, nhờ vậy mà chúng dần nguôi ngoai, trở lại vô tư chơi đùa cùng bạn bè. Tôi nhớ dịp cuối năm ngoái, cả nhà tôi còn cùng anh Đinh Anh Dũng và mấy người bạn đi ăn và coi đá banh rất đông vui. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng, tôi lại chạnh lòng thương nhớ anh vô cùng. Tôi cố gắng chăm sóc, nuôi dạy hai con thật tốt để anh yên lòng nơi xa".
Ca sĩ Trí Hải. |
Còn bà Nguyên, mẹ ca sĩ Trí Hải thì tâm sự: "Hải mất đột ngột nên lúc mới nhận tin, tôi đau lắm. Bây giờ tôi tự nhắc mình phải cố quên đi nỗi đau này để ổn định cuộc sống, lèo lái con thuyền gia đình. Mỗi ngày lễ Tết thế này, tôi lại nhớ con trai và ba nó hơn bao giờ hết. Hải bình thường hay đi diễn ở xa nhưng lần nào về cũng nhớ mua quà cho mẹ và em. Lúc Hải còn sống, biết con bệnh nặng, tôi luôn cảm thấy lo lắng và áp lực. Lo chạy tiền chữa bệnh cho con, lo nó không qua khỏi... Bây giờ tất cả những nỗi lo đó đã qua đi, cuộc sống của gia đình tôi ổn định trở lại nhưng cảm giác lạnh lẽo, trống vắng khi nhớ con thỉnh thoảng vẫn trở lại. Con trai tôi còn quá trẻ...".
Nghệ sĩ bạc mệnh trong lòng người hâm mộ
Là người của công chúng nên sự ra đi của các nghệ sĩ nhanh chóng được người hâm mộ biết đến qua các phương tiện truyền thông. Nhiều độc giả dù không có mối quan hệ thân thiết, chưa từng gặp mặt họ cũng phải rơi nước mắt vì thương tiếc cho người ra đi.
Trên các trang báo điện tử và các diễn đàn, rất nhiều người tham gia trò chuyện, viết những lời chia sẻ xúc động dành cho các nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Điều đó chứng tỏ những người cống hiến hết mình cho nghệ thuật luôn nhận được sự tôn trọng, yêu thương của người hâm mộ. Ngay cả khi họ mất đi, cái tên của họ và những điều họ đã mang đến trong những ngày ngắn ngủi đi qua cuộc đời vẫn sẽ còn mãi trong lòng mọi người.
Xin trích đăng những lời tri ân của độc giả Ngoisao.net gửi tới những nghệ sĩ đã từ giã cõi tạm. Và mong cho họ luôn được bình an nơi thiên đường:
Độc giả Vũ Châu Giang chia sẻ khi hay tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời: "Sự ra đi của anh là mất mát rất lớn cho gia đình, bạn bè, người thân và nghệ thuật Việt Nam. Nhiều, nhiều lắm những cảm xúc mà không thể nói hết bằng lời. Chỉ tiếc rằng anh không được sống dài để tha hồ thả hồn theo những đam mê cháy bỏng. Tiếc rằng cuộc đời không cho anh được sống lâu để anh cảm nhận hết sự thương yêu của nhiều người trong giới showbiz cũng như sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Quả thực không hiểu vì sao sự ra đi của một người không hề quen biết, chưa một lần gặp mặt (chỉ được đọc, nghe, thấy) lại đem đến cho mình quá nhiều cảm xúc! Mỗi khi đọc những bài viết về anh, những bộc bạch của anh trên blog mình không thể cầm được nước mắt. Xin được nghiêng mình tiễn anh về với cõi vĩnh hằng, mong anh được bình yên nơi chín suối, cho gia đình anh, những người trong nghề và tất cả những khán giả đã ngưỡng mộ anh sẽ mãi mãi trân trọng anh - một nhân tài bạc mệnh đã đi xa...".
Độc giả Thanh Nhàn cùng chung nỗi đồng cảm: "Tôi cũng chưa được gặp anh Huỳnh Phúc Điền mà chỉ thấy, nghe, đọc về anh nhưng tôi rất đau lòng khi anh ra đi. Tôi từng rất ngưỡng mộ tài năng của anh, yêu thích những chương trình của anh. Những tháng điều trị bệnh mà anh vẫn lạc quan, vẫn cống hiến bằng hết sức mình, vẫn yêu đời. Tôi đã học được ở anh rất nhiều điều sự say mê sáng tạo trong công việc, tinh thần lạc quan yêu đời dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh vẫn nở nụ cười hiền từ".
Độc giả Bùi Thiên Lan nói về cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng của mình khi biết tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi: "Tôi là một người mê âm nhạc và nhờ đó tôi biết tới đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Những lần xuất hiện của anh trên sân khấu luôn để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc vì sự mộc mạc nhưng lạc quan đầy sức sống với những nụ cười mang đậm dấu ấn của anh. Tôi thực sự bàng hoàng và cảm thấy hẫng hụt khi hay anh mất, tôi xót xa khi một đạo diễn tài năng như anh đã ra đi mãi mãi, khi mà những trăn trở của anh còn đầy ắp, dở dang. Tôi chẳng biết nói gì lúc này, cầu chúc cho anh được siêu thoát và luôn nở nụ cười ở cõi xa xăm. Làng âm nhạc Việt Nam sẽ còn nhắc mãi tên anh như một lời tri ân vì sự có mặt của anh trên cõi đời này và niềm thương tiếc. Vĩnh biệt anh!".
Độc giả Huỳnh Thị Tuyết Sương viết: "Một ngày cuối tháng sáu! Có lẽ đó mãi mãi là một ngày rất buồn với tất cả những ai từng một lần biết đến cái tên Huỳnh Phúc Điền. Và những cống hiến mà đạo diễn tài hoa này đã dành cho nền nghệ thuật cũng sẽ mãi là một bông hoa đẹp rực rỡ trong sâu thẳm trái tim hàng triệu triệu người Việt Nam. Vẫn biết con người thì ai cũng phải một lần... thế nhưng tôi cứ muốn anh sống mãi, sống mãi mà thôi... Sự sống và cái chết thật là quá mong manh! Ở đâu đó tôi vẫn luôn nguyện cầu cho anh được ngủ một giấc bình yên. Thân thương gửi đến gia đình anh lời chia buồn sâu sắc".
Độc giả Minh Phương bồi hồi nhớ về nhạc sĩ Bảo Phúc: "Con quá bàng hoàng khi biết tin chú ra đi. Không thể nào tin nổi! Cả nhà con, ai cũng thương chú, ba mẹ con cũng đều thuộc những bài hát của chú. Con đã ôm mẹ, không nói được gì, chỉ biết khóc vì thương chú quá! Con thương cả những người thân của chú ở lại, bởi con biết sự ra đi của chú sẽ mãi là vết thương lòng cho mọi người. Mong cho chú được bình an nơi xa đó. Con tin rằng những bài hát của chú sẽ còn sống mãi và được hát mãi. Nhớ chú vô cùng!".
Độc giả Thu Thủy chia sẻ: "Tôi biết nhạc sĩ từ rất lâu rồi và cũng đã may mắn được thấy anh ngoài đời. Một con người có vẻ ngoài rất giản dị, khiêm nhường, nhìn anh có cảm giác đó là một người đàn ông tốt và biết chăm lo cho những người xung quanh. Tôi vẫn thường nghe những bài hát của anh, những chương trình có anh làm giám khảo và rất thích những lời nhận xét thông minh, thuyết phục của anh. Anh ra đi, thật là một sự mất mát lớn cho giới văn nghệ nước nhà. Nhưng nghĩ cho cùng, cuộc đời mỗi người một số phận. Dù có buồn nhưng mong những người yêu thương anh ở lại luôn vững niềm tin. Bởi cuộc sống luôn tiếp diễn và người ra đi sẽ yên lòng nếu thấy gia đình mình được yên vui. Xin được chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Bảo Phúc, mong anh được bình yên cõi vĩnh hằng".
Với nghệ sĩ Phương Thanh, nhiều người cùng chung niềm thương xót, độc giả Nguyễn Thị Hoa bày tỏ: "Còn nhớ như in hình ảnh của chị trong vai Hiền "Cá sấu". Một đôi mắt to đầy cảm xúc nhưng vẫn có chút gì đó buồn sâu thẳm. Tôi thật lòng không tin nổi chị đã ra đi. Tại sao lại như vậy! Chị mới 53 tuổi và con gái chị cũng mới tròn 18. Ông trời thật bất công! Một người diễn viên tài năng, sống tử tế và hiền lành như chị mà phải từ giã cõi đời sớm như vậy. Tôi đã phải đọc hết các trang báo, chỉ để tìm một mẩu tin đính chính, rằng chị vẫn còn trên cõi đời này. Nhưng càng đọc chỉ càng thấy những lời đau buồn của bạn bè và người thân của chị. Không còn gì để dối lòng nữa, tôi buộc phải tin vào điều đau đớn này. Xin chị hãy ra đi thanh thản và hãy tin rằng, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến chị".
Độc giả Hoàng Tuấn Anh viết: "Nhìn những tấm hình anh Dũng đau đớn trước quan tài của chị, tôi không cầm được nước mắt. Người đàn ông ở lại, có lẽ nỗi đau quá lớn lao, biết lấy ai để chia sẻ. Anh tự trách mình đã không đưa chị đi viện sớm hơn, anh nghĩ rằng sớm chút nữa đã có thể cứu được chị... Nhưng tôi tin là chị Thanh ở cõi xa xăm không trách anh đâu. Anh hãy an lòng ở lại chăm sóc cho con để chị được siêu thoát. Đừng buồn anh ạ, vì tất cả chúng tôi đều yêu quý chị Thanh, yêu quý anh và những gì anh chị đã làm cho nghệ thuật. Cuộc đời ngắn ngủi và vô lường nên hãy vững tâm để bước tiếp anh nhé! Tôi tin chị Thanh sẽ mỉm cười nơi chín suối nếu thấy anh và con yên vui, mạnh mẽ ".
Hương Giang