Đàm Vĩnh Hưng “khoe”, từ nhỏ anh đã được ba mẹ cho đi học võ song song với học nhảy, khi lớn lên cái gì anh cũng có thể làm được. Việc học võ không chỉ khiến anh trở nên dẻo dai và có khả năng tự bảo vệ mình trong những lúc cần thiết, mà còn phần nào giúp anh sáng tạo trong phong cách trình diễn.
Tối 13/5, với ca khúc quen thuộc Trái tim tình si, lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy Mr Đàm đánh đấm như thật chứ không chỉ là vài động tác “làm mẫu”. Vừa múa võ, vừa nhảy và hát, nhưng nam ca sĩ đã làm chính xác đến từng chi tiết. Điều đó chứng tỏ anh đã dành thời gian tập luyện rất nghiêm túc và công phu cùng với vũ đoàn ABC. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của liveshow Thiên thần và Người tình, dài ba tiếng rưỡi với hơn 40 bài hát.
Mr Đàm múa võ ngay trên sân khấu. |
Khi có thông tin Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục làm liveshow cùng với học trò Dương Triệu Vũ, nhiều người tỏ ra ái ngại và lo lắng giùm cho anh, bởi hai liveshow riêng của họ vừa diễn ra cách đó không lâu và đều tương đối thành công. Không ít người hoài nghi đêm diễn lần này sẽ chỉ là một chương trình lắp ghép lại những tiết mục của những liveshow trước đó và khá nhàm chán. Thế nhưng, một lần nữa Mr Đàm đã chứng tỏ khả năng biến hóa và biết cách làm mới liên tục của mình. Bên cạnh những bài hát quen thuộc của Người tình và Thiên thần trong đêm, Đàm Vĩnh Hưng đã khéo léo lồng ghép những ca khúc chưa từng biểu diễn lần nào. Đồng thời, anh sử dụng những “chiêu” mới để gây bất ngờ cho khán giả, khiến ngay cả những fan "ruột” cũng không biết anh sẽ làm gì trong màn trình diễn tiếp theo.
Là đêm diễn chung của cả Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, nhưng dễ dàng nhận thấy Mr Đàm mới là người hát chính trong toàn bộ chương trình. Điều đó khá dễ hiểu, bởi lượng bài hit của anh nhiều và anh cũng được mệnh danh là người có khả năng hát khỏe nhất trong giới showbiz Việt. Nhìn sơ qua, có thể thấy hầu hết các tiết mục được lắp ghép từ hai liveshow trước đó, nhưng được sắp xếp rất tỉ mỉ và theo một đường dây xuyên suốt. Nhân dịp này, hai ca sĩ cũng giới thiệu một số bài hát mới hoặc chưa từng hát bao giờ của từng người như Lạnh cảm, Ngàn năm vẫn đợi (Đàm Vĩnh Hưng) hay Trái tim chờ em, Người là ai ở đâu, Đêm cuối (Dương Triệu Vũ). Cả hai cũng cùng song ca rất ăn ý trong một loạt ca khúc: Xa em kỷ niệm, Vẫn chưa là chia ly, Ai đưa em về, Đợi em trong mơ…
Hai thầy trò Mr Đàm kết hợp trong các màn song ca. |
Điểm khác biệt của đêm Thiên thần và Người tình là lượng khách mời rất ít chứ không đông đảo như các liveshow trước. Ngoài màn song ca tình tứ quen thuộc với danh hài Hoài Linh, Mr Đàm chỉ kết hợp với hai nữ ca sĩ là Cẩm Ly (Lâu đài tình ái) và Lệ Quyên (Như đã dấu yêu). Riêng Dương Triệu Vũ, ngoài những tiết mục hát cùng đàn anh Đàm Vĩnh Hưng thì anh hát đơn từ đầu đến cuối chương trình.
Ba tiếng rưỡi với hơn 40 bài hát, thế nhưng fan của Mr Đàm và Dương Triệu Vũ vẫn ngồi đến phút chót. Những ai có mặt tại sân khấu 126 tối 13/5 đều hiểu lý do vì sao cái tên Đàm Vĩnh Hưng thu hút người xem đến vậy. Anh luôn biết cách đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhất mà người hâm mộ cần, ví như dành ra vài phút để hát tặng sinh nhật một fan "ruột", hay dành hẳn một tiết mục để tặng những fan lặn lội từ xa về Sài Gòn xem liveshow. Ngoài ra, anh cũng tạo cho khán giả cảm giác thân thiện và gần gũi, vì trước mỗi bài hát anh đều kể một câu chuyện nhỏ dẫn dắt người nghe “lạc” vào tiết mục mà anh chuẩn bị trình diễn. Riêng Dương Triệu Vũ, nếu ai từng xem Thiên thần trong đêm cách đây vài tháng, sẽ nhận thấy anh có nhiều tiến bộ rõ rệt, từ phong cách cho đến giọng hát, và cả cách giao lưu với khán giả.
Dương Triệu Vũ ngày càng có nhiều tiến bộ rõ rệt. |
Tối nay 14/5, Thiên thần và Người tình tiếp tục diễn ra đêm thứ hai. Ngay sau đó, vào sáng sớm mai Mr Đàm sẽ bay ra Quy Nhơn để tham dự liveshow của Quang Dũng với tư cách khách mời.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng