Phan Thị Lý:
- Khi nhắc đến Việt Nam quê hương tôi, điều đầu tiên bạn liên tưởng đến là gì?
- Em xin phép được nói giọng Thanh Hóa quê hương em, tuy nhiên em sẽ cố gắng nói giọng Hà Nội. Khi nhắc đến Việt Nam, điều đầu tiên em nghĩ đến là áo dài. Mỗi quốc gia đều có một quốc phục và áo dài là quốc phục của Việt Nam. Khi mặc áo dài, em cảm thấy vinh dự và tự hào, góp phần quảng bá ra bạn bè thế giới. Em rất thích câu nói của một chính khách: Chưa có quốc gia nào có quốc phục đẹp và có chiều sâu văn hóa như tà áo dài Việt Nam.
Phan Thị Mơ:
- Theo em, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt là gì?
- Hoa hậu Thế giới người Việt là một cuộc thi có nhiều ý nghĩa, tôn vinh vẻ đẹp, là nơi hội tụ tinh hoa của người đẹp Việt trên toàn thế giới, và lại càng ý nghĩa hơn khi tổ chức trong không khí mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cuộc thi thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam nói riêng và người Việt trên toàn thế giới nói chung. Và qua cuộc thi em mong tình đoàn kết của cộng đồng người Việt thắm thiết hơn để xây dựng và phát triển đất nước sánh vai với các quốc gia trên thế giới.
Nguyễn Ngọc Kiều Khanh - Á hậu 1
- Để chuẩn bị hành trang vào đời, bạn cần hoàn thiện bản thân như thế nào để sống tốt và ý nghĩa hơn?
- Trước khi bước vào cuộc sống, em sẽ chuẩn bị học hỏi thêm những điều tốt, cố gắng sống tốt, nghĩ đến những người xung quanh, học hỏi thêm văn hóa của nước mình và giúp đỡ người khác.
Phạm Thúy Vy Victoria - Á hậu 2
- Ông cha ta xưa có câu "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Bạn hiểu như thế nào về chữ "Hiếu"?
- Em đã được mẹ dạy câu ca dao này từ nhỏ, giờ em vẫn nhớ vì trong lòng em vẫn nghĩ đến ba mẹ lo cho em từ nhỏ đến lớn mà không bao giờ than gì hết. Em biết là mẹ luôn thương mến em và giữ gìn gia đình. Em chưa hiểu được làm mẹ thì sẽ như thế nào vì em chưa có gia đình. Nhưng me dặn em phải biết lo cho mọi người. Em mong mình lớn lên, nên người để lo lại cho ba mẹ.
Lưu Thị Diễm Hương - Hoa hậu Thế giới người Việt 2010
- Hình ảnh Văn miếu Quốc Tử Giám gợi cho bạn nét đẹp gì của văn hóa dân tộc Việt Nam?
- Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường Đại học đầu tiên của nước ta. Nhắc đến Văn miếu là nhắc đến truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Chúng ta cảm thấy rất tự hào vì hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại có truyền thống hiếu học cao như người Việt. Truyền thống đó sẽ giúp đất nước ta ngày càng phát triển, để Việt Nam được mọi người biết đến và kính trọng hơn