Từ sau khi sinh con vào tháng 9/2012, đây là lần đầu tiên Megan Fox xuất hiện "mát mẻ" trên bìa tạp chí. Cô đào 26 tuổi từng thổ lộ rằng, khi đã trở thành mẹ, cô không muốn có những hình ảnh khiêu khích như trước kia, thời còn là một cô gái nổi loạn. Tuy nhiên có lẽ Megan vẫn chưa thoát khỏi danh hiệu "biểu tượng sex" bởi dù không khoe quá nhiều da thịt, trông cô vẫn rất gợi cảm. |
Trên Esquire, Megan tâm sự rằng cô muốn hướng đến một cuộc sống lành mạnh, tích cực. Đó là lý do vì sao cô xóa hình xăm chân dung Marilyn Monroe - một minh tình tài năng nhưng cũng không ít scandal: "Tôi đã tìm hiểu về Marilyn từ rất sớm. Cô ấy có một cuộc sống khó khăn không thể tin nổi. Đó cũng là lúc tôi mườn tượng về tương lai của mình. Nhưng giờ đây tôi không muốn nghĩ đến những điều quá tiêu cực... Cô ấy giống như Lindsay Lohan, một nữ diễn viên nhiều rắc rối. Cô ấy có tất cả tiềm năng trên thế giới nhưng đã lãng phí tất cả. Tôi không thích cuộc sống của mình đi theo hướng đó". |
Người đẹp Hollywood cũng tâm sự về khía cạnh khó chịu của sự nổi tiếng: "Tôi không nghĩ mọi người hiểu thấu đáo. Họ nghĩ rằng chúng tôi nên im miệng và đừng có phàn nàn nhiều vì chúng tôi sống trong những ngôi nhà lớn và lái xe xịn. Cuộc sống ấy chắc hẳn phải quá tuyệt vời. Thế nhưng mọi người không nhận ra rằng, kèm theo sự nổi tiếng, bạn phải trải qua những kỷ niệm tồi tệ nhất ở trường trung học. Bạn bị hàng chục học sinh khác bắt nạt và rồi sau đó, bạn bị hàng triệu người đe dọa". |
Megan đã luôn đấu tranh để không sa ngã. Cô thường xuyên đi nhà thờ để tìm câu trả lời: "Tôi không chịu được khi uống thuốc ngủ, không thích uống rượu và không muốn bị mất kiểm soát. Tôi phải có cảm giác mình làm chủ được bản thân. Đó là lý do tôi muốn đến nhà thờ và nói chuyện với Chúa. Ở đó tôi cảm thấy an toàn. Tôi đã nuôi dưỡng niềm tin rằng, mình được an toàn trong bàn tay của Chúa". |
Megan Fox đã không còn cảm thấy hoang mang khi cô kết hôn, tìm được tri kỷ của đời mình. Cuộc sống của cô càng thay đổi và có ý nghĩa nhiều hơn sau khi trở thành mẹ. |
Hoài Vũ