Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói với Hồng Nhung, cô là người hát bài "Rồi như đá ngây ngô" hay thứ hai sau chính ông. |
Trịnh Công Sơn cũng tiết lộ với Hồng Nhung, thật ra, Hà Nội không có "cốm sữa", mà đó là sự ghép lại giữa cốm vỉa hè và hoa sữa nồng nàn. Nhưng câu hát "cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua" của ông đã lưu dấu trong bao con tim yêu Hà Nội. |
Bống đã lưu dấn ấn khó phai trong lòng người nghe khi cô xử lý "Đóa hoa vô thường" theo cách của riêng mình. |
Trở về một thiếu nữ cổ Hà Nội, giản dị và sang trọng. |
Cùng song ca với Quang Dũng bài "Rừng xưa đã khép". |
Quang Dũng hát rất thành công "Cát bụi" và "Như cánh vạc bay". |
Tuấn Ngọc với "Chiều một mình qua phố" và "Ru đời đi nhé". |
Anh cũng là giọng ca nam thể hiện thành công nhiều ca khúc của Trịnh. |
Đức Tuấn với "Dấu chân địa đàng" và "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". |
"Bống không là Bống" là ca khúc kỷ niệm của Hồng Nhung, được nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ xử lý rất điêu luyện. |
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam làm sân khấu mô phỏng hình ảnh chiếc lá, như thân phận người, có lúc xanh tươi, có khi tàn úa. |
Loan BB