Đây là lần đầu tiên Piers Morgan phải đứng dậy tán thưởng phần trình diễn xuất sắc của thí sinh tham dự cuộc thi America's Got Talent. Cindy Chang biểu diễn ca khúc O mio babbino caro (Cha thân yêu của con) của Puccini khiến toàn bộ khán giả có mặt trong khán phòng chỉ biết đứng dậy vỗ tay và trầm trồ tán thưởng. Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, Cindy Chang được cư dân mạng coi như một "Susan Boyle thứ hai".
Cindy Chang được cư dân mạng so sánh là Susan Boyle sau khi trình diễn tại America's Got Talent 2011. |
Điểm giống nhau giữa Cindy Chang và Susan Boyle chính là tài năng ẩn giấu phía sau vẻ ngoài xù xì, giản dị. Khi cả hai cất lên tiếng hát đều khiến những người chứng kiến ngỡ ngàng. Trong đêm thử giọng của America's Got Talent 2011 diễn ra tại Houston, Texas, Cindy Chang rụt rè bước ra sân khấu, khiến người ta nhớ lại hình ảnh của Susan Boyle trước đây.
Chia sẻ với khán giả trước khi thể hiện tài năng, Cindy cho biết cô đang thất nghiệp và ở nhà làm nội trợ. Tuy vậy, cô coi đây là một nghề bởi nó chiếm toàn bộ quãng thời gian trong ngày của Cindy. Ngoài ra, người phụ nữ gốc châu Á cũng thật thà nói: "Bình thường tôi rất xấu hổ nhưng hôm nay tôi đã cố gắng hết sức để đứng đây. Tôi yêu âm nhạc, muốn trở thành ca sĩ nhưng bố mẹ tôi không đồng ý".
Bà nội trợ 42 tuổi bật khóc sau khi kết thúc bài biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. |
Kết thúc phần thi trong tiếng vỗ tay không ngớt, vượt quá sự tưởng tượng của Cindy Chang, cô đã bật khóc. Bước vào cánh gà sau khi giành được tấm vé tới Las Vegas để tham dự vòng tiếp theo, Cindy Chang chia sẻ với MC Nick Cannon: "Đây thực sự là một giấc mơ, tôi không thể tin nổi. Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật".
Sống ở Houston, Texas, Cindy Chang đam mê ca hát từ nhỏ nhưng luôn bị gia đình phản đối. Tuy vậy, cô vẫn âm thầm luyện giọng và ôm ấp giấc mộng được làm ca sĩ suốt hơn 20 năm. Giám khảo Piers Morgan kết thúc phần nhận xét: "Nếu xem chương trình này, bố mẹ cô hẳn sẽ thấy mình phạm sai lầm rất lớn. Chương trình này chính là về những người như cô, dám sống với ước mơ của mình và ấp ủ nó lâu đến vậy."
Clip ca khúc 'O mio babbino caro' - Cindy Chang |
52352 |
Thái An