Tôi 26 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 6 triệu đồng. Chồng 30 tuổi, lương tháng hơn 9 triệu đồng, thi thoảng có thu nhập thêm nhưng không đáng là bao. Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con đủ nếp tẻ. Chúng tôi đều từ quê lên thành phố lập nghiệp rồi giờ sinh sống ở đây, vợ chồng vẫn thuê nhà, chưa biết bao giờ có khả năng mua. Cuộc sống của gia đình tôi không đến nỗi quá khó khăn nhưng chẳng dư giả gì. Chồng tôi đi làm thường xuyên về muộn, mình tôi phải lo mọi việc trong gia đình, chăm sóc con cái. Đôi khi tôi mệt mỏi lắm, muốn thuê người giúp việc nhưng kinh tế không cho phép.
Nhiều lúc tôi muốn bàn với chồng về việc cả gia đình sẽ về quê sống, sống ở đây chắc không bao giờ chúng tôi mua được nhà, chẳng nhẽ đi thuê nhà cả đời, tiền tích lũy cũng không có. Về quê, với kinh nghiệm làm việc, vợ chồng tôi có thể xin được việc khác mức lương tương đương hiện tại hoặc có thể cao hơn. Nhà cửa ở quê rộng rãi, thoáng đãng. Có điều tôi lăn tăn là về quê thì con cái học hành sẽ không được tốt như ở trên thành phố, rồi điều kiện sống cũng không bằng. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hà
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.