Bước xuống từ xế hộp, cặp vợ chồng trẻ dán mắt vào điện thoại để trả lời khách muốn lấy hàng. Người chồng có dáng người mảnh khảnh, mặc quần ngố bò, đi dép lê, sóng đôi với cô vợ nhỏ nhắn, ăn mặc thời trang bước vào quán cà phê đông khách. Cả hai đang thu xếp công việc để ngày mai sang Trung Quốc nhập quần áo.
Ngoài 20 tuổi, Trần Minh Đức và Nguyễn Hương Ly đã có hai cậu con trai kháu khỉnh; là chủ hệ thống bán buôn quần áo lớn tại Hà Nội và có 4 chi nhánh tại các tỉnh chỉ trong vòng chưa đầy ba năm. Mỗi tháng, doanh thu từ việc bán lẻ và đổ hàng cho các đại lý của họ lên tới 1,5 tỷ đồng. Mục tiêu tiếp theo của cặp bố mẹ trẻ là mở một cửa hàng lớn ở TP HCM, có thêm 20 chi nhánh khắp cả nước, đẩy mạnh đồ tự thiết kế, và mua nhà ở khu đô thị đắt đỏ nhất Hà thành.
Hiện tại, cuộc sống đã dư giả, không còn cảnh chạy ăn từng bữa, bán hết quần áo của con, nhưng tối nào trước khi đi ngủ, Ly và chồng cũng nhắc nhở nhau về những ngày đã qua và xem đó là động lực để phấn đấu. Điện thoại của Đức thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những dòng cảm xúc cậu viết ngày trước khi bị người khác coi thường. Với họ, ám ảnh về những ngày nợ nần chồng chất, vợ chồng cãi vã tới mức nộp đơn ra tòa chỉ vì thiếu tiền nuôi con và sinh hoạt hàng ngày thật tồi tệ.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Đức và Ly được định hướng cho học nhạc viện từ nhỏ. Đức học piano, còn Ly theo đàn tỳ bà và đàn bầu. Cả hai gặp nhau lúc đang học trong trường và chính thức quen sau một buổi tình cờ làm cùng tại quán cà phê ca nhạc do Đức đệm đàn và Ly hát. Quyết định cưới khi mới học năm ba hệ đại học, lễ cưới năm 2013 của họ diễn ra sơ sài. Bố mẹ hai bên giận vì Đức - Ly kết hôn sớm và không theo sự định hướng công việc vào biên chế của ông bà. Thời điểm đó, không ai trong nhà đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân trẻ con này.
Không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, cả hai tay trắng khởi nghiệp bằng việc mở trung tâm dạy đàn, với quyết tâm "thoát nghèo" và mua được nhà. Ra riêng, Đức - Ly thuê căn hộ hơn 100 m2 ở khu chung cư cao cấp để vừa làm nơi ở, vừa là chỗ dạy học sinh. Để có tiền đặt cọc nhà vài tháng, Đức và vợ bán hết số vàng được tặng hôm cưới, bán thêm chiếc điện thoại và vay mượn bạn bè mới đủ.
Nhớ lại những ngày đầu đi thuê nhà, Ly quay sang nhìn chồng rồi nở nụ cười. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống khi có gia đình riêng lại bao nhiêu thứ phải lo toan và áp lực đến vậy.
"Chuyển về căn hộ đi thuê, hai vợ chồng không một xu dính túi. Ngoài những vật dụng sẵn có trong bếp, tủ quần áo và một chiếc đệm, chúng tôi không có tiền để mua đồ đạc nào khác. Thương cháu, bà của tôi phải mang những chiếc nồi ám đầy muội đen và bát đũa từ quê ra. Mỗi khi học sinh đến nhà học đàn, tôi đều phải giấu những chiếc nồi đen méo mó đi cho đỡ xấu hổ", Ly kể.
Ly yêu thích thời trang và có gu thẩm mỹ. Cô muốn vừa dạy đàn vừa buôn bán để kiếm thêm nhưng không có vốn. Một ngày nọ, bà mẹ trẻ nghĩ ra cách lôi hết quần áo con trai ra chụp rồi đăng lên mạng thanh lý. Cô không ngờ việc buôn bán được nhiều mẹ ủng hộ. Bán hết chỗ quần áo ấy được hơn hai triệu đồng, Ly cầm cả ra chợ Đồng Xuân định nhập hàng nhưng bị từ chối. Cô đành mua một dây quần bò trẻ em về kết hợp với chiếc áo tử tế duy nhất của con để bán hàng. Ly bán được hết dây quần đó và số vốn được nâng dần lên thành 4 triệu đồng, rồi 6 triệu đồng... Dần dần, vợ chồng Ly có thêm vốn để nhập nhiều mẫu mã phong phú hơn.
Những bộ đồ Ly chọn mua hợp nhãn các bà mẹ có con nhỏ. Họ quay lại nhiều lần sau vì yên tâm khi chất liệu và kiểu dáng quần áo được chính tay bà chủ đi chọn. Từ khi bố mẹ bán đồ thời trang, cậu con trai lớn tên Sam của vợ chồng Ly trở thành người mẫu quảng cáo bất đắc dĩ. Công việc kinh doanh của hai vợ chồng dần vào guồng suôn sẻ khi có lượng khách quen nhất định. Được một phụ huynh gần nhà tư vấn, giúp đỡ cả về vật chất lẫn ủng hộ tinh thần, Đức và Ly thuê mặt bằng để mở cửa hàng trên phố Chùa Bộc. Buôn bán thuận lợi, Đức mạnh dạn tìm đường sang Trung Quốc nhập quần áo trẻ em cao cấp về bán lẻ và đổ buôn.
Đức cho hay, mỗi lần đi Trung Quốc nhập hàng bây giờ lên tới cả tỷ đồng. Hàng về sẽ được phân phối cho các đại lý độc quyền thương hiệu của vợ chồng Đức ở các tỉnh. Ngoài bán quần áo trẻ em cao cấp từ Trung Quốc, họ còn tự thiết kế, tự mua vải và may tại xưởng để chủ động được hàng. Ông bố 26 tuổi cho biết, trong tương lai, vợ chồng anh sẽ tập trung tự sản xuất hàng thiết kế, thay vì phải nhập.
Hiện tại, vợ chồng Đức đã có điều kiện để mở cửa hàng lớn, đủ tiền trả cho 5 nhân viên bán hàng với mức lương khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, dành ra số vốn kha khá để đầu tư và mở rộng sản xuất. Đức và Ly giờ nghỉ hẳn việc dạy đàn để chuyên tâm cho kinh doanh.
Để có thành công như hôm nay, Đức bảo đó là nhờ vợ chồng anh đã cùng nhau trải qua những ngày đầu đi buôn thiếu kinh nghiệm khiến bị bị lừa vài lần, cùng nhau vất vả thức khuya dậy sớm, đi đó đây để tìm hiểu thị trường. Cả hai từng suýt ra tòa ly hôn vì áp lực nợ nần. Thày giáo dạy piano nhớ mãi cảnh trốn trả lời điện thoại của chủ nợ vì không xoay đâu ra tiền. Mọi đồ đạc cá nhân của hai vợ chồng bị đem bán dần, trừ chiếc xe máy giữ lại làm phương tiện di chuyển.
"Cứ đến lúc đóng tiền nhà, hay thanh toán các hóa đơn là vợ chồng tôi lại lo cuống lên. Thứ 6 là ngày học sinh đóng tiền học, cũng là hẹn trả nợ, nhưng hôm ấy các em lại xin nghỉ ốm hoặc đi du lịch cùng gia đình. Không thu được tiền, tôi đành phải khất lần khất lượt", Đức kể.
Ngoài việc đồng lòng, cặp vợ chồng 9X cho rằng sự liều lĩnh cũng là yếu tố giúp họ đạt được những mục tiêu đề ra. Mải mê làm giàu nhưng cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho các con. Ban ngày, Sam, ba tuổi rưỡi, và Sung, hơn một tuổi, đi lớp đến tối mới được đón về với bố mẹ. Buổi tối, Đức - Ly tranh thủ ở bên hỏi han và dạy bảo hai bé, sau đó mới bắt đầu công việc tổng hợp đơn hàng, trả lời khách đến sáng hôm sau.
Sam và Sung được nhân viên cửa hàng đưa đi học mỗi sáng trong lúc bố mẹ vẫn chưa dậy vì ngủ muộn. Hai bé tự giác dậy rồi ngoan ngoãn đến lớp.
"Tôi thấy may mắn vì con cái khỏe mạnh, dễ nuôi, tự lập và tình cảm. Giờ bố mẹ hai bên cũng yên tâm và tự hào về các con hơn nên chúng tôi càng có động lực làm kinh tế. Năm sau vợ chồng tôi sẽ mua lại căn chung cư cao cấp thuê những ngày đầu còn gian khó", Ly nói.
Hà Phương
Ảnh: NVCC