Trở về từ cuộc thi Bước nhảy ngàn cân năm 2017, Thanh Huyền thấy mình như "được sinh ra lần nữa". Cô giảm gần 40 kg, mặc vừa chiếc đầm size S và tự tin xuất hiện trước khán giả. Thanh Huyền kể, cô con gái 4 tuổi của Huyền chạy khắp trường khoe: "Mẹ con gầy rồi, mẹ con xinh như hoa hậu". Mẹ chồng Huyền cả tháng sau đó đi đâu cũng có người chúc mừng vì con dâu giảm cân thành công.
Bà bầu 'to' nhất Bệnh viện phụ sản TW
Khi mang bầu, Huyền không ốm nghén và ăn rất khỏe. Cô thích cơm trắng và đồ nếp nên tăng hơn 10 kg trong hai tháng đầu tiên. Lúc khám thai, bác sĩ chẩn đoán em bé bị nhẹ cân nên Huyền bổ sung thêm sữa bầu. Mỗi ngày cô uống 3-4 cốc sữa, ăn nhiều thịt bò, cá hồi. Misu chào đời nặng 3,5 kg còn Thanh Huyền xấp xỉ mốc 100 kg. Bốn bác sĩ nam khỏe mạnh cũng không thể khênh cô từ bàn đẻ sang giường hồi sức. Dù rất đau vì vết khâu, Huyền vẫn phải tự nhích người sang chiếc cáng để 8 bác sĩ, y tá và hộ lý di chuyển cô sang phòng khác.
Thanh Huyền được xếp nằm chung giường với một sản phụ khác nhưng người này đã xin bác sĩ được chuyển giường vì Huyền quá... to. Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2017 nói đùa: "Một mình tôi nằm hết chiếc giường, còn khoảng trống bằng gang tay, chị ấy nằm vào đâu được nữa".
Người thân đến thăm Thanh Huyền chỉ cần hỏi: "Bà đẻ to nhất bệnh viện phụ sản", sẽ được bác sĩ hay người nhà bệnh nhân chỉ tới tận giường. Huyền "nổi tiếng" cả khoa sản vì... béo và hay nói. Góc phòng nơi mẹ con cô nằm lúc nào cũng râm ran tiếng nói chuyện và tiếng cười giòn của Huyền.
Thanh Huyền rất ít sữa. Cô bế con đi xin sữa trong hai ngày ở bệnh viện và cho bé ăn thêm sữa ngoài lúc về nhà. Khi Misu tròn một tháng tuổi, Huyền mất sữa hẳn. Cô lo lắng tới mức stress, tìm đủ cách kích sữa tới mức hai bầu ngực thâm tím.
"Lúc ấy ai mách ăn gì, uống gì tôi cũng thử. Tôi ăn "bất chấp", mặc kệ cân nặng, vì lúc đó chỉ nghĩ tới việc có sữa cho con", Huyền nói.
Misu khóc dạ đề trong 15 ngày đầu tiên. Cứ khoảng 18h, Huyền "run bắn" vì biết chắc chỉ 1-2 tiếng nữa, bé sẽ bắt đầu khóc và khóc tới tận nửa đêm. Những ngày chồng đi trực, Thanh Huyền bế con trên tay đến gần sáng, mếu máo vì mệt mỏi, mất ngủ và bất lực. Chồng Thanh Huyền thương vợ nên xin nghỉ làm một tháng ở nhà chăm con. Anh thạo việc thay bỉm, bón sữa và tắm bé hơn bà xã.
Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2017 tâm sự, cô từng có giai đoạn muốn "phát điên" vì trầm cảm sau sinh, chính ông xã là người kéo Huyền lên, giúp cô tìm lại chính mình. Chồng Thanh Huyền là một nhân viên văn phòng, có ngoại hình và thu nhập trung bình. Huyền hài lòng với sự lựa chọn của mình vì ông xã tâm lý, chiều vợ và hết lòng yêu con.
"Đã có lúc tôi nghĩ mình mãi mãi không thể giảm cân và phải sống cả đời với thân hình nặng nề đó. Nhưng tôi tin chắc dù tôi xấu hay đẹp, chồng tôi vẫn rất yêu vợ và không điều gì làm tổn hại đến tình cảm của chúng tôi được", Thanh Huyền chia sẻ.
Động lực giảm cân vì lời hứa với con gái
Xuất thân là ca sĩ nhạc dance có vóc dáng gợi cảm, Thanh Huyền suy sụp khi tăng cân chóng mặt lúc mang thai. Quán quân cuộc thi Bước nhảy ngàn cân tăng hơn 40 kg ở cuối thai kỳ và chạm mốc 105 kg khi lên bàn đẻ. Sinh con xong, Huyền không thể giảm cân dù áp dụng chế độ ăn kiêng low carb và tập luyện nghiêm khắc. Lúc con gái gần ba tuổi, cô phát hiện bị u nang buồng trứng phải thực hiện phẫu thuật. Hậu phẫu, Thanh Huyền béo hơn do nội tiết tố bị loạn, cơ thể tích nước và phù thũng. Bà mẹ một con quyết định buông xuôi.
Misu, con gái Thanh Huyền, không thích người khác gọi mẹ là "Huyền béo". Cô bé 4 tuổi thắc mắc: "Tại sao mẹ không xinh như lúc chụp ảnh cưới?". Những lần đón con tan học, người mẹ mũm mĩm thấy Misu nhìn theo các cặp mẹ con mặc những chiếc váy giống nhau. Về nhà, con gái Thanh Huyền bảo: "Con cũng thích mặc váy đôi với mẹ vậy".
Từ lúc mang thai, Huyền không mặc vừa chiếc váy nào. Ở nhà hay ra ngoài, cô chỉ diện chiếc quần jeans ngoại cỡ và áo phông rộng thùng thình. Sau sinh chừng một tháng, Thanh Huyền vẫn nhận show đi hát vì cho rằng người nghệ sĩ chỉ cần chất giọng. Xuất hiện trên sân khấu với thân hình nặng nề, cô ca sĩ vốn theo dòng nhạc sôi động không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Vài lần, Huyền khóc sau khi kết thúc phần trình diễn rồi giãn dần các show và nghỉ hẳn.
Ông xã Thanh Huyền rất yêu vợ, anh chịu khó đưa cô ra ngoài chơi, tới nơi đông người để thư giãn đầu óc. Mỗi lần như vậy, Huyền bị "tra tấn" bởi những ánh mắt dò xét. Nhiều người mỉa mai: "Ăn cho lắm vào rồi béo tròn như con gấu". Người mẹ trẻ ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dần thu mình trong vỏ bọc.
Thanh Huyền nghỉ hát, ở nhà trông con và bán đồ ăn vặt online kiếm thêm thu nhập. Những lúc ế hàng, cô tự "giải quyết" nên càng ngày càng béo. Suốt ba năm quanh quẩn trong 4 bức tường, Huyền bỏ quên sự nghiệp, mất dần các mối quan hệ và không còn tự tin. Cô có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, thường xuyên cáu gắt, tìm cách gây sự với chồng và bị ám ảnh bởi suy nghĩ tất cả mọi người đang nói xấu mình. Thời điểm đó, Huyền thấy hôn nhân là nấm mồ "chôn" đi tuổi trẻ, nhan sắc và ước mơ ca hát.
Cuộc sống "mẹ bỉm sữa" của Thanh Huyền chỉ có chiếc tivi làm bạn. Cô thường xem những gameshow truyền hình lúc rảnh rỗi và rất mê Bước nhảy ngàn cân. Ở mùa thi thứ nhất và thứ hai, Misu còn nhỏ nên Huyền bỏ ngỏ ý định đăng ký tham gia. Khi con gái được 4 tuổi, Huyền nói với chồng: "Nếu em không tham gia lần này có lẽ sẽ muộn mất. Em sẽ chẳng còn cơ hội tìm lại chính mình và sự nghiệp của mình".
Chồng Thanh Huyền là người giúp cô dựng bài nhảy, quay video gửi tham gia vòng casting. Suốt hai tháng Huyền sinh hoạt ở nhà chung của cuộc thi, anh quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái. Mỗi lần người mẹ trẻ thấy mệt mỏi, cô con gái 4 tuổi thường gọi điện hát cho Huyền nghe, động viên mẹ cố gắng.
Trước đêm chung kết, Misu bị sốt cao, không thể bay vào TP HCM cổ vũ mẹ. Thanh Huyền trình diễn phần thi cuối với áp lực đè nặng, ruột "nóng như lửa" vì thương con. Khi MC xướng tên cô ở vị trí quán quân, Thanh Huyền khóc nghẹn. Người mẹ trẻ hạnh phúc vì đã thực hiện được lời hứa với con gái: "Khi nào mẹ về, mẹ sẽ gầy và tóc mẹ sẽ dài".
Lam Trà