Jodie Nind, một bà mẹ đơn thân người Anh, đã cho con gái của mình là Mollie Mae tham gia cuộc thi sắc đẹp lần đầu tiên khi bé mới 11 tháng tuổi và trong suốt một năm qua, cô bé dự thi tổng cộng 40 cuộc thi. Ở đó, cô bé được mặc váy áo đính đá lấp lánh và trang điểm với khuôn mặt "dày bự" phấn. Bà mẹ người Anh này đã bỏ ra tổng cộng 7.000 bảng Anh (hơn 9.000 USD) để đưa cô bé 2 tuổi trở thành ngôi sao sau lần cô bị thai lưu, béo phì và phải ra khỏi nhà.
Bà mẹ đến từ High Wycombe cho biết: "Tôi rất tự hào về những thành tích của Mollie Mae. Khi tham dự các cuộc thi, con bé giống như một chú vịt được về với nước và tôi rất vui vì con bé đã làm tốt. Là một người mẹ, tôi biết một điều chắc chắn - không ai có thể khiến đứa trẻ một hoặc hai tuổi làm điều mà chúng không muốn. Đó là lý do tại sao tôi biết con gái mình hạnh phúc".
Những giải thưởng của Mollie giúp Jodie vượt qua bi kịch. Cô nói: "Tôi đã tìm thấy một cộng đồng những người tuyệt vời. Con tôi có thêm nhiều bạn mới và tôi cũng vậy".
Nhớ lại chuyện buồn đã qua, Jodie chia sẻ: "Nhiều năm trước, tôi mang thai một cô con gái mà tôi gọi là Macey. Đó là con đầu lòng của tôi và tôi hạnh phúc vô cùng khi trở thành mẹ. Vào tuần thai thứ 28, một điều khủng khiếp đã xảy ra và tôi mất Macey vĩnh viễn. Tôi ở lì trong nhà, không muốn đi đâu và tôi bị trầm cảm. Mọi người không biết phải nói gì với tôi lúc đó, bạn bè cũng mất liên lạc, vì vậy, tôi cô đơn vô cùng".
Bà mẹ này chỉ cảm thấy thoải mái khi được ăn uống. "Tôi ăn và ăn trong suốt thời gian sống chung với nỗi đau. Cơ thể bị phát phì và tôi ngày càng cô độc hơn. Khi mang thai một lần nữa, tôi đã rất vui mừng nhưng đồng thời với đó là một nỗi sợ hãi sẽ mất đi em bé này. Niềm vui của tôi như vỡ òa khi Tyler chào đời an toàn" - Jodie nói như vậy và không phủ nhận rằng cô vẫn cảm thấy có một lỗ hổng trong cuộc sống của mình.
"Khi Mollie chào đời, tôi biết rằng cô bé nằm cuộn trong vòng tay tôi là tất cả những gì tôi cần. Tên đệm của Mollie là Nevaeh - từ Heaven (thiên đàng) được đánh vần ngược. Đó là cách tôi tưởng nhớ Macey và đảm bảo rằng con bé vẫn luôn ở trong cuộc sống của chúng tôi", Jodie nói.
Người mẹ này có một lời thề rằng cô sẽ xoay chuyển cuộc sống của mình và cho biết: "Tôi không muốn con mình cũng nhút nhát, sợ đám đông như tôi. Tôi muốn chúng hạnh phúc và hướng ngoại. Vì vậy, tôi quyết định cho con tham gia các cuộc thi sắc đẹp".
Người mẹ 36 tuổi này tin rằng, mọi lời chỉ trích về quyết định trên của cô là không đúng đắn và số tiền cô đầu tư cho trang phục, làm tóc, trang điểm cho con gái đều được sử dụng tốt. Cô cho biết: "Tôi đã không nhận ra mình thực sự chi bao nhiêu tiền cho đến khi cộng tất cả lại. 7.000 bảng Anh nghe rất lớn nhưng đó là số tiền chi dùng trong hơn 12 tháng và bao gồm lệ phí đăng ký tham dự cuộc thi, có khi lên tới 40-150 bảng Anh, trang phục cũng phải tốn tới 300 bảng Anh, đạo cụ và chi phí đi lại".
Mollie Mae đã giành được nhiều vương miện và danh hiệu trong các cuộc thi, đến mức Jodie không có đủ chỗ để cất giữ chúng. Cô bé cũng giành được cả giải Phong cách và Thí sinh tự tin nhất trong nhóm tuổi của bé. "Tôi vô cùng tự hào về những thắng lợi này bởi vì nó cho thấy các giám khảo hoàn toàn thích thú với con bé".
Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu nhí, Mollie phải mặc váy bồng cupcake, đánh phấn mắt, chải mascara, tô son và má hồng. Trong phần Beauty Section, cô bé phải học cách trình diễn, đi hết cả vòng, hôn gió và tạo dáng chụp ảnh - Mollie thực hiện tất cả những điều này khi chưa tròn 2 tuổi.
Mẹ của cô bé cho biết: "Tôi đã đặt may tất cả váy cho Mollie từ một nhà thiết kế chuyên nghiệp ở Anh hoặc đặt mua từ Mỹ về với giá khoảng 300 bảng Anh. Để trở thành người nổi bật nhất, bạn phải có những bộ váy tốt nhất nhưng vào cuối ngày, tính cách của Mollie sẽ tỏa sáng".
Trong một vòng thi khác, những đứa trẻ được mặc những bộ trang phục theo lựa chọn của chúng. Mollie Mae đã mặc áo lửng cùng váy theo phong cách thủy thủ và một chiếc váy khác cho phần trình diễn tiếp theo. Cô bé nhảy múa trên nền nhạc của các bài hát, sử dụng đạo cụ và tạo dáng chụp ảnh khi cần thiết.
Mặc dù biết mình bị chỉ trích vì cho con thi thố quá sớm nhưng Jodie cho rằng: "Họ không hiểu rằng cuộc thi sắc đẹp cũng giống như một hoạt động cộng đồng. Có những quy định nghiêm ngặt về việc ai có thể xem được cuộc thi và con gái tôi an toàn trên sân khấu khi mặc những bộ váy lấp lánh, áo crop tops, thậm chí còn an toàn hơn là chơi trên một bãi biển".
Mẹ của Jodie, bà Jackie, cũng từng phản đối việc làm này. "Giống như nhiều người khác, bà bảo tôi đừng làm điều đó với con bé. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm và bây giờ, mẹ tôi không thể tự hào hơn". Jodie khẳng định, cô chỉ dừng việc cho con tham gia các cuộc thi khi nào chính bé Mollie nói với cô. Số tiền từ giải thưởng trong các cuộc thi, sau khi trả hết chi phí khác, sẽ được Jodie sử dụng cho hoạt động từ thiện.