Lễ hội Trung thu truyền thống được Kinh Đô tổ chức ngày 14/9 tại Royal City, Hà Nội và 15/9 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Nhiều trò chơi dân gian được tái hiện trong không gian đậm màu sắc truyền thống, nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa của Trung thu xưa.
Trẻ được trải nghiệm Trung thu đúng nghĩa với các hoạt động làm lồng đèn, nặn tò he, gấp cào cào lá dừa, chơi ném còn, nhảy sạp, phá cỗ, múa lân, nghe chị Hằng và chú Cuội kể chuyện đêm rằm... Đây cũng là dịp để bố mẹ sống lại với ký ức của mình qua những trò chơi dân gian.
Cuộc sống bận rộn khiến nhiều bố mẹ không có thời gian chuẩn bị Trung thu cho bé. Dần dần, ngày Tết truyền thống trở nên nhạt nhoà trong mắt con trẻ.
Anh Thanh Hà (33 tuổi) kể, thời bé cứ đầu tháng 8 là anh và bạn bè háo hức làm đèn ông sao. Tối nào cũng rước đèn để chờ đến đêm trăng rằm, theo đoàn múa lân đến các ngõ xóm, hít hà mùi bánh nướng và nhấm nháp vị ngọt của bánh dẻo, ngồi cắn hạt dưa tí tách ngoài sân, háo hức phá cỗ đêm trăng, rồi đêm mơ được gặp chú Cuội, chị Hằng...
Thế nhưng, con trai anh Hà bây giờ chỉ biết xem múa lân ở chung cư, cùng mẹ đi mua đèn điện, rước đèn lồng điện quanh hành lang rồi về. Thậm chí, cô con gái út lần đầu đi xem múa lân, nhìn thấy ông địa nhảy múa còn khóc thét lên vì sợ. Chúng đâu biết rằng, ngày xưa Tết Trung thu vui và độc đáo đến thế nào.
Nhiều đứa trẻ vẫn đi rước đèn, xem múa lân, quây quần bên bố mẹ ăn bánh Trung thu. Thế nhưng chúng chẳng hiểu vì sao lại có những hoạt động ấy vào ngày Tết dành cho trẻ con. Có một tiến sĩ giáo dục từng nói, nếu không hiểu được ý nghĩa của Trung thu, niềm vui con trẻ sẽ trôi qua rất nhanh.
Mỗi thời một khác, song những giá trị văn hoá của Tết Trung thu vẫn còn vẹn nguyên. Thay vì hoài cổ, cha mẹ nên tái hiện lại những ký ức Trung thu vui vẻ cho con trẻ. Lễ hội trăng rằm là một trong những hoạt động cha mẹ không nên bỏ qua, giúp trẻ trải nghiệm Tết Trung thu đúng nghĩa, trân quý bản sắc dân tộc, còn cha mẹ được sống lại những ký ức tuổi thơ ngọt ngào.
An San