Chúng tôi bắt đầu kỳ nghỉ trăng mật tại châu Âu - nơi chồng tôi đang sinh sống và làm việc. Cưới xong, anh quay trở lại châu Âu và tôi đi sau anh ít lâu. Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài, khung trời tôi mơ ước bấy lâu và gặp lại chồng sau một thời gian xa cách. Quãng thời gian ấy đủ để nhung nhớ, đủ để quen với hơi ấm của chồng trong tiết trời giá lạnh của Hà Nội.
Trời đêm Bắc Âu tuyết rơi đầy, 12h đêm vẫn còn hai con người kéo lê vali trên tuyết. Người tôi mệt rã rời sau 16 tiếng bay và transit ở Nga nhưng chồng vẫn luôn an ủi, động viên rằng sắp về tới thiên đường nhà chúng tôi rồi. Anh hứa hẹn sẽ có món quà dành cho vợ.
Căn nhà chồng tôi đang ở là căn hộ thuê bé xinh, vuông vắn. Mọi thứ đồ đạc được xếp ngăn nắp với lọ hoa tulip rực rỡ sắc màu. Anh cài một tấm thiệp nhỏ: "Chào mừng vợ yêu đến với thế giới nhỏ bé của chồng" trên những bông hoa xinh. Chồng tôi là một người yêu thiên nhiên, hoa lá nên sau này trong nhà chúng tôi luôn ngập tràn hương sắc. Có lẽ điều đó cũng là chất xúc tác cho tình cảm vợ chồng và tình yêu cây cỏ.
Quay trở lại với đêm đầu tiên nơi xứ người, chúng tôi đã có một đêm ngọt ngào với chút bánh ngọt và rượu vang, ngân nga theo bản nhạc Romeo and Julliet lãng mạn. Ngày hôm sau, cả hai chuẩn bị cho những khám phá đầy thú vị sắp tới. Đất nước chúng tôi đang ở là mảnh đất của những núi non hùng vĩ, những con đường lên xuống dọc ngang với hệ thống đi lại tuyệt vời.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hai vợ chồng ngồi trên tàu điện cùng ngắm những đồi cây trơ trụi lá, phủ một màu tuyết trắng xóa. Con tàu lao vun vút như xé rừng, thi thoảng lại có tiếng giả chim hót hoặc tiếng nước chảy trên tàu. Cảm giác như cả hai đang tận hưởng một thiên nhiên thú vị và mọi thứ đều yên bình đến lạ. Chốc chốc chồng lại quay ra thơm trộm lên má tôi không chút ngượng ngùng. Tôi cũng quen dần với cách thể hiện tình cảm nơi đông người, chúng tôi thấy thật tự do và thoải mái khi ôm hôn nhau trên đường.
Chúng tôi tới hồ Leman vào một ngày nắng. Trời xanh ngắt một màu và đâu đó ven đường vẫn còn vài ba cụm tuyết chưa tan hết. Đây là một chiếc hồ khá rộng, nhìn được ra núi non và khung cảnh xung quanh khá đẹp. Kiến trúc của các tòa nhà mang nét điển hình của châu Âu. Trên hồ có bầy thiên nga tung tăng bơi lội, lũ chim bồ câu đậu đầy trên mặt đất. Chúng tôi cùng thả những mẩu bánh mì khô xuống hồ, bầy thiên nga ríu rít chạy lại đớp mồi. Đám bồ câu cũng chạy theo những mẩu bánh mì vương trên đất.
Tôi như được trở về những tháng ngày yên bình thời thơ ấu, cùng vui đùa với lũ chim chóc. Rồi hai vợ chồng ngồi ngắm từng đợt sóng đập vào đá và cùng nhau ôn lại kỷ niệm ba năm yêu nhau. Những tháng ngày yêu xa như ùa về trong ký ức. Anh từng lang thang một mình khắp Venice, Paris - thành phố của tình yêu. Anh từng ước ao được cùng tay trong tay với người yêu đi dọc những con đường ở Amsterdam. Và giờ đây ước mơ ấy của anh đã đến rất gần khi vợ chồng chúng tôi đoàn tụ.
Cả hai trở về nhà sau một ngày lang thang khắp các khu phố, tới cả quán ăn Việt Nam để thưởng thức hương vị phở trên quê người. Một buổi thăm thú khá thú vị, để tâm hồn trôi theo tình yêu cuộc sống, bỏ lại sau lưng là công việc và những lo toan của cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới - những nơi anh từng đi qua và mong ước có lần trở lại cùng người mình yêu. Quãng thời gian trăng mật có lẽ vẫn sẽ theo chúng tôi qua từng chuyến đi, để rồi khi trở về chúng tôi thấy cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc và tuyệt vời.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Phạm Thị Vân Anh
(Hồng Bàng, Hải Phòng)