Mình thích xem các chuyên mục về đám cưới trên báo Ngoisao.net. Trước lúc đám cưới, mình cũng tham khảo các bài viết để tìm kinh nghiệm cho bản thân.
Mình rất thích được chụp ảnh cưới ngoại cảnh nhưng chi phí cho bộ ảnh cưới quá đắt và còn phải chi nhiều khoản khác nên tụi mình quyết định sẽ tự lo chụp ảnh cưới mà không thuê studio. Người chụp ảnh và trang điểm đã tìm xong nhưng chiếc váy cưới quan trọng nhất thì mình vẫn chưa có. Sau nhiều ngày lang thang các tiệm váy tìm hiểu giá thuê, tụi mình quyết định đặt may chiếc váy để mặc đi chụp ảnh và sau đó sẽ dùng luôn nó cho ngày cưới.
Chiếc váy cưới màu trắng được mình chọn mẫu trên mạng, sau đó đặt may ở một cửa hàng trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh, TP HCM) với giá 3 triệu đồng. Chiếc váy màu đỏ, kiểu dạ hội mình đặt may ở một tiệm trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP HCM) với giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, áo vest của chú rể cũng đặt may với giá 2 triệu đồng.
Tổng cộng tiền trang phục của đám cưới tụi mình là 6 triệu đồng nhưng sử dụng được tới ba lần, gồm chụp ảnh, ăn hỏi, đám cưới. Đám cưới đã qua nhưng những chiếc váy cưới được mình cất giữ cẩn thận và trân trọng vì đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Hồ Lê Vân Doan
(Quận Thủ Đức, TPHCM)