Đã là con gái thì ai chẳng mong đám cưới mình thật đáng nhớ, thật ý nghĩa và trọn vẹn. Vì thế, áo cưới là một phần không thể thiếu, không thể không chăm chút được. Sau khi tham khảo qua nhiều tiệm váy cưới, tôi đã hài lòng khi nhìn thấy chiếc váy đơn giản, không cầu kỳ nhưng mang lại những nét rất riêng cho người mặc.
Vẫn màu trắng tinh khôi nhưng toát lên sự tinh khiết, dịu dàng và mang lại cảm giác bình yên khi ướm thử chiếc váy này. Trước khi tôi kịp nhận xét về chiếc váy thì những người thân đi cùng đã ồ lên trầm trồ khen hợp với vóc dáng. Với tôi, một chiếc váy đẹp không chỉ về dáng vẻ bề ngoài mà nó còn phải mang lại một cảm giác đặc biệt và thể hiện được tính cách của người mặc.
Ngoài ra, hôm chọn váy cưới cũng là một trong những ngày hạnh phúc và chứa nhiều kỷ niệm giữa tôi và những người thân quen. Một ngày suôn sẻ, vui nhộn cùng nhiều tiếng cười đùa của người chồng tếu táo, người mẹ dí dỏm và người cha luôn hài hước pha trò.
Và chắc là tối nay đây, và có lẽ là tối mai nữa, tôi sẽ khó có thể mà chợp mắt được. Vì nhanh lắm, sớm lắm, tôi sẽ được diện chiếc váy cưới này và cùng người yêu tôi dắt tay đến nhà thờ và vào tiệc cưới thật hân hoan và hạnh phúc. Tôi đã chọn thuê chiếc váy cưới này với giá 5 triệu đồng.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Phan Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh
(Quận Gò Vấp, TP. HCM)