Bạn Phan Thị Thanh Nguyệt chia sẻ: Em và anh cùng học chung thời tiểu học nhưng khi lên trung học thì em phải chuyển theo gia đình về một miền đất xa lạ. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi ta gặp lại nhau là sau khi em học xong đại học.
Khoảng thời gian 10 năm là rất dài cho một tình bạn. Ánh mắt ngượng ngùng lúc gặp lại nhau khi trong tim anh đã yêu em mất rồi. Anh bảo yêu em từ khi còn nhỏ kia nhưng ai mà tin chứ. Cứ thế, nhẹ nhàng tình yêu đến với em và anh. Cũng gần tròn một năm ngày cưới rồi anh nhỉ. Vui, buồn, hạnh phúc chúng ta đều đã trải qua và em nhận ra rằng: "Duyên trời cho đôi ta gặp nhau để trọn đời yêu thương nhau mãi".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.