>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Ngọc Quỳnh
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1.Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Phim Cầu vồng tình yêu - một bộ phim tình cảm khá ý nghĩa, cho tôi biết được thế nào là yêu thương, muốn được yêu thì trước hết mình phải mở lòng và đôi khi cho đi không cần nhận lại.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn trong năm 2012?
- Suýt làm mất đi một người bạn thân suốt 4 năm đại học vì tính ích kỷ của bản thân.
- Đồng ý yêu một người bạn cấp hai sau hơn hai năm mối tình đầu tan vỡ nhưng tình yêu này lại chưa thật sự và cuối cùng trái tim lại đóng băng.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hay bỏ cuộc giữa chừng dù trước khi làm rất quyết tâm.
- Hay bị ức chế mỗi khi có người hỏi đến công việc rồi lại "tự kỷ" một mình mà không khóc được.
- Hay khó chịu với mẹ khi mẹ nhắc nhở điều gì đó.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Hương Sơn: quê một cô bạn đại học, một vùng đất xanh tốt và đầy hứa hẹn nhưng cuộc sống vẫn khá lam lũ.
- Thành phố Huế - nơi hai cô bạn thân thời cấp ba đang học. Huế thật đẹp và yên bình
- Biển Long Hải - Vũng Tàu: anh trai con dì đưa đi ngắm biển vào ban đêm và dạo khắp thành phố Bà Rịa - một nơi rất trong lành và được đầu tư khá tốt.
- Thác Giang Điền - Đồng Nai: một nơi tuyệt vời để chụp ảnh cưới.
Năm qua dù đang thất nghiệp nhưng có cơ hội để khám phá.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng,yêu mến nhất trong năm 2012?
- Anh Thái: Từng quen nhưng mất liên lạc khá lâu mới xin được số điện thoại, hai anh em vẫn nói chuyện vui vẻ như ngày nào.
- Bạn Tâm: một người bạn cùng quê, về học xong ở nhà lâu nên mới quen nhưng cách nói chuyện thông minh khiến mình có ấn tượng tốt.
- Em Nga: em gái của cậu bạn cấp ba, học đại học năm đầu nên ở với mình, sống rất tình cảm và dịu dàng.
- Mẹ: đang thất nghiệp nên ở nhà phụ mẹ nấu rượu, mẹ luôn là người dành tất cả cho con, yêu mẹ nhất.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chửa trong 2012?
- Sống quá bị động nên để người khác sắp đặt công việc và vẫn chưa có việc làm.
- Nóng tính và hay khó chịu với cậu em út.
- Không biết che giấu cảm xúc nên khi ai đó hỏi về công việc thì trả lời một cách thờ ơ và bất cần.
- Không dám tự mình đi kiếm một công việc tạm thời vì bị mẹ phản đối.
- Thờ ơ với sự quan tâm đặc biệt của một người.
- Hay gắt gỏng với mẹ.
7. Bảy điều ý nhgĩa nhất bạn đã học được trong năm 2012?
- Đức hy sinh của mẹ cho gia đình.
- "Trong tình yêu em đừng ích kỷ quá" - lời khuyên của anh trai - con của dì khi đến giờ em gái vẫn cô đơn.
- Dám thử sức mình ở những lĩnh vực khác như cậu bạn lớp trưởng cấp ba.
- Sống phải biết kiên nhẫn.
- Đôi khi nên biết cách bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân.
- Chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là đi xin việc.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Anh trai - con của dì: "Anh thương mày lắm nhưng chưa có gì cho mày, Tết về anh cho nha".
- Một học sinh lớp thực tập: "Em chúc cô giáo sẽ thành công trên con đường mình đã chọn và tất nhiên không thể thiếu tình yêu cô nhé!".
- Anh Thái: "Con gái Cẩm Hà có lẽ ai cũng đẹp".
- Mẹ: "Chờ mới có mấy tháng thôi, làm cả đời chứ có phải một hai ngày mô, ở nhà đã".
- Một người theo đuổi mình từ năm thứ ba đại học: "Quỳnh à, anh thương em, quan tâm, lo lắng cho em là hạnh phúc của anh".
- Một người hàng xóm: "Thương chị Quỳnh quá, thôi cố gắng chịu khó chờ thêm vài tháng nữa nhé!".
- Anh - con của chú họ: "Em là đứa được nhất trong họ mình về mọi mặt đó".
- Em trai: "O ơi, cậu nhớ o lắm lắm!".
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe Fm vào mỗi buổi tối.
- Cười nhiều để giảm ức chế vì chưa xin được việc.
- Ghi âm giọng nói giả làm phát thanh viên rồi nghe lại thấy... rất ngố.
- Chơi đùa cùng bé gần nhà, mới được một tuổi thôi và ước sau này con mình cũng dễ thương vậy.
- Hát vu vơ mỗi khi làm việc nhà.
- Tán gẫu với em trai trên Yahoo!.
- Dọn dẹp nhà cửa mỗi lúc buồn.
- Lên Facebook khi rảnh rỗi chỉ để xem mọi người thế nào thôi.
- Đọc tin trong ngày.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải làm trong năm 2013?
- Tự mình mang hồ sơ đi xin việc.
- Đọc lại sách Vật lý các cấp, nắm kiến thức chắc hơn để đi dạy tốt hơn.
- Mua tặng học sinh lớp thực tập một cuốn sách và gửi hình về cho một học sinh như đã hứa.
- Cố gắng nỗ lực để được đi dạy.
- Mở lòng để yêu thương ai đó rất yêu thương mình.
- Thuyết phục anh - con của dì kiếm một công việc cụ thể, đừng lông bông nữa.
- Khuyến khích em trai đi học nghề.
- Sống chủ động hơn trong mọi việc.
- Tích cực nêu ra quan điểm cá nhân.