Cô gái Đồ Long
Có hay không chuyện dàn xếp kết quả và dùng quyền lực chèn ép các thí sinh hay nâng đỡ những người mà mình có cảm tình của Phương Uyên, mỗi người tự đã có câu trả lời. Riêng một chuyện mà có lẽ ai cũng muốn làm rõ hơn, đó là câu phát biểu của Phương Uyên khi cô bùi ngùi nói trong nuớc mắt giữa buổi họp báo: "Đây là một cuộc trả thù. Điều làm Uyên đau đớn nhất chính là để người ở bên cạnh mình có cơ hội làm vậy. Đây chỉ là chuyện tình cảm cá nhân". Đồng thời, Phương Uyên cũng xác nhận hại mình chính là người thân thiết nhất và là người có password của cô. Nếu nhà sản xuất có yêu cầu công an điều tra vào cuộc thì cô cũng muốn mọi chuyện cho rõ ràng chứ xin không truy cứu.
Nói trắng ra nữa thì Phương Uyên hoàn toàn biết ai đã dựng clip để hạ hệ uy tín của mình và nhằm mục đích gì. Người ngoài nhìn Phương Uyên sau scandal, mỗi người một kiểu, công tội lẫn lộn, cuồng nộ cũng có, cảm thông cũng có, dè bỉu, kỳ thị cũng không ít. Nhưng với bạn bè Phương Uyên, những người từng làm việc chung hay những người vẫn đang sát cánh bên cô, vẫn là một thứ cảm tình đặc biệt. Tất nhiên, không thể loại suy những người bạn quá cá biệt.
Phương Uyên buồn bã tại cuộc họp báo. |
Lê Minh MTV - người đã cùng Phương Uyên hợp thành đôi song ca trên các sân khấu cách đây hai năm, nói: "Phương Uyên là một trong những người được xem là tài năng xuất chúng, là hình tượng âm nhạc và có sức ảnh hưởng suốt nhiều thế hệ, một trái tim luôn tâm huyết với nghề, một tâm hồn lớn, nhạy cảm và thường bị lung lay trước những lời đường mật. Thật sự, tôi không muốn tin vào những gì mắt thấy tai nghe, xót xa quá, nghiệt ngã quá, một mình chị hứng chịu tất cả. Là một người em trong nghề, từng kề vai sát cánh và hiểu con người chị, tôi chỉ có thể nói được những điều này, mong rằng sẽ là một trong những vòng tay dang rộng để giúp chị vượt qua và đứng vững...".
Còn nhạc sĩ Nguyễn Hà, ngay sau clip bị tung lên mạng, nhạc sĩ cho biết: "Đêm qua đến giờ, nhiều người thất vọng vì The Voice dàn xếp kết quả mà thủ phạm chính là Phương Uyên. Đã lâu tôi và Uyên không gặp nhau, cũng không trao đổi hay liên lạc về bất cứ vấn đề gì quan trọng nữa nên không hiểu hết nội tình việc này. Nhưng chúng tôi đã biết nhau 22 năm rồi, cũng khá hiểu nhau. Uyên là một người đam mê âm nhạc và có tâm hồn nhạy cảm với cuộc sống xung quanh. Cứ nghe những sáng tác của Uyên thì thấy ngay từ chủ đề tình yêu, cho đến gia đình rồi các chủ đề yêu Sài Gòn, yêu Việt Nam... đều được yêu thích, đều làm rung động trái tim khán giả suốt nhiều năm qua. Một người như thế không thể làm những điều trái lương tâm được.
Những sắp xếp, toan tính của một show là điều luôn luôn có vì những lý do khác nhau như định hướng của chương trình, thiện chí hợp tác của các thí sinh cũng như nhiều yếu tố cần sự phù hợp khác... Đây là những cân nhắc hoàn toàn cần thiết cho show. Và chắc chắn không thể do một mình Uyên quyết định tất cả như trong clip quy kết. Mà đây chỉ là những phần sự thật được "chọn lọc" để hướng suy nghĩ mọi người về cá nhân Phương Uyên. Còn có hàng chục những chuyên gia khác trong và ngoài nước, đến từ nhiều đơn vị khác nhau hợp tác làm nên show này nữa chứ. Hãy bình tâm suy nghĩ để có cái nhìn rõ hơn và ủng hộ cho Phương Uyên trong thời điểm rất khó khăn này".
Đạo diễn Trần Vi Mỹ là người anh cũng là người bạn thân thiết nhiều năm của Phương Uyên, người sát cánh bên cô trong nghề lẫn cuộc sống, đạo diễn đã cảm thán rằng: "Vì sao đến nỗi... từng với nhau mà. Hỡi thế gian, tình là gì?".
Chuyện tế nhị nhất trong scandal này mà ai cũng né tránh hoặc không biết thực hư thế nào, đó là người bạn gái thân thiết nhất bên cạnh Phương Uyên. Sau tin đồn về "cô bạn thân Khánh Du" thì 10 năm nay người xuất hiện bên cạnh Phương Uyên như hình với bóng chính là Lý Mỹ Dung. Những thế hệ sau này chỉ nhớ tới Lý Thu Thảo - Hoa hậu TP HCM 1989 nhưng đây cũng là cuộc thi mà Lý Mỹ Dung đoạt giải Á hậu 2. Lý Mỹ Dung sinh ra trong gia đình giàu có, hồi đi thi hoa hậu, nhà cô nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi. Nghe kể, lúc đó mẹ Lý Mỹ Dung đã mua cả trăm vé, mời cả nửa con đường Đồng Khởi đi xem.
Á hậu năm 89 - Lý Mỹ Dung là người bạn thân thiết của Phương Uyên và cũng là con nuôi của bố mẹ cô. |
Nhắc lại vụ án "Sinh nhật thác loạn" của Pierre Tân (Lý Hồng Tân) tại vũ trường Century năm 1992, nhiều người chỉ chú ý tới Ngọc Sơn và Mộng Vân do được truyền thông nói nhiều mà quên mất Lý Mỹ Dung. Cô chính là em của Pierre Tân, Mộng Vân là bạn học của cô và được cựu Á hậu mời đến dự sinh nhật anh trai. Lý Mỹ Dung sau đó đã lập gia đình với một Việt kiều Pháp và đã ly hôn sau khi có một đứa con chung. Lý Mỹ Dung là người thông minh, hoạt bát, miệng bằng tay, tay bằng miệng và kinh doanh khá "mát tay". Cô từng mở cửa hàng bán mỹ phẩm, đồ lót cao cấp và quán cà phê.
Trong nhiều lần gặp gỡ báo chí, những sản phẩm kinh doanh này đều được nhạc sĩ Phương Uyên nhắc tới như một người hùn hạp, có khi như một chủ nhân. Đặc biệt, đây cũng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp ra mắt album và giới thiệu học trò của công ty. Và trong mọi cuộc tiếp xúc đó, vai trò của Lý Mỹ Dung như một người bạn đồng hành, một trợ thủ đắc lực, một chủ nhà hiếu khách, niềm nở. Có lần, cô còn được Phương Uyên giới thiệu như một người đồng sản xuất album và cùng cô quản lý ca sĩ Thanh Duy Idol.
Trong một lần phỏng vấn Phương Uyên, tôi có hỏi về cô bạn này: "Chị khá khép kín trong cuộc sống tình cảm lẫn bạn bè, nhưng mối quan hệ kéo dài nhiều năm của chị và Á hậu 89 - Lý Mỹ Dung, ngoài việc hợp tác kinh doanh và quản lý ca sĩ, hai người rất thân thiết khiến dư luận quan tâm và đặt vấn đề bất thường về giới tính. Chị giải thích sao về chuyện đó?".
Và Phương Uyên đã trả lời: "Lý Mỹ Dung không những là người làm ăn chung mà còn là con nuôi của bố mẹ tôi, vì cùng tuổi và có khá nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi đã là bạn thân của nhau cũng đã gần 10 năm. Do Lý Mỹ Dung bảo vệ và chăm sóc tôi quá chu đáo khiến mọi người không khỏi thắc mắc và ganh tỵ... Dù gì thì mỗi chúng ta ai cũng có một (hoặc hơn) người bạn tri kỷ và đó chính là hạnh phúc phải không?"
Còn tôi thì đang ngồi tự hỏi: "Ai là người mà tôi có thể giao password hộp thư cho giữ và có thể tiếp cận gần nhất để ghi âm các cuộc gọi?"...