Cứ mỗi mùa Trung thu đến, những mâm cỗ ở trường học, khu phố lại được các Facebooker thi nhau đem lên mạng khoe xem của ai khéo hơn. Mâm cỗ này tương đối sinh động với những chú nhím làm từ nho xanh cùng chó bông được tạo hình từ trái bưởi nhưng nhiều người vẫn cho rằng nhân vật chính giữa có chút gì đó sai sai. Không biết có em bé nào phải khóc thét lên khi "chiêm ngưỡng" chú cua này hay không. Những tạo hình kỳ lạ dường như được tạo ra để thách thức trí tưởng tượng của đám trẻ đến phá cỗ. Tạo hình này tuy không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ nhưng lại rất "ăn điểm" về yếu tố kinh tế. "Làm kiểu này chính ra lại hay, con vừa có đồ chơi mà tối về cả nhà lại được bữa rau xào, tiện quá rồi”, Facbooker Thùy Linh bình luận. "50 sắc thái" của trái bưởi trước giờ "lên sóng". Một "tác phẩm" được cho là ăn theo tạo hình của nhân vật Thế "Chột" trong phim "Người phán xử". "Khi mà nha sĩ làm bánh Trung thu, bệnh nghề nghiệp nó ngấm vào máu rồi. Nhìn thôi đã thấy việc vệ sinh răng miệng quan trọng đến thế nào", Nguyen Thi Hong Nhung chia sẻ về bức ảnh của mình. Maruko Chan