Câu chuyện của Facebooker Nguyễn Sa Vin chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khó khăn và người cha suốt ngày gây chuyện hiện được nhiều người chia sẻ và quan tâm trên mạng xã hội.
Cô gái này cho biết: “Ông ăn chơi, nhảy đầm, cặp bà này bà kia, chơi cá độ bóng đá, đánh gà, đánh bài, đánh số đề… Tiền không làm ra, xe cộ, tivi, tất cả tài sản trong gia đình, đất cát, ruộng vườn bán hết. Sau đó ông còn ép mẹ tôi phải vay mượn tiền để cho ông trả nợ, mẹ tôi không đi thì ông treo biển bán nhà. Mẹ vì thương các em không có nhà ở, cắn răng chịu đựng, cuộc sống cứ thế tiếp tục, tổng nợ lên đến hàng trăm triệu. Số tiền ấy ông ép mẹ tôi trả, mẹ tôi phải chạy đầu này đầu kia để kiếm tiền trả lãi số tiền ông đã vay. Giang hồ tìm đến nhà đòi đánh mẹ, bắt mẹ phải trả tiền thay cho ông, không là sẽ bắt cóc mấy đứa nhỏ. Ông tệ lắm, đây không phải lần đầu, mà đã 30 năm qua ông làm khổ gia đình này. Mẹ tôi phải thức đến 3h sáng bán từng tô bún, bánh canh, vừa trả tiền nợ vay nặng lãi của ông, vừa trả tiền nợ vay khắp mọi nơi. 3 đứa con thơ dại mẹ tôi cũng còng lưng ra nuôi, tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn của các em, tất cả nặng trĩu trên đôi vai của mẹ. Mọi người ai cũng khuyên mẹ tôi ly hôn nhưng ông hăm dọa, không chịu ký nên mẹ tôi rất sợ. Ông nói không ai có thể cứu mẹ tôi, chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi rất sợ, tinh thần không ổn định, lúc nào cũng sợ bị giết, mẹ nói mẹ chết để các em ai nuôi? Mẹ thương các con nên vẫn cố gắng làm, kiếm đồng nào trả nợ đồng đó không để ông bán nhà. Các bạn nghĩ nơi miền quê bán bún thì lời được bao nhiêu? Một đêm mẹ mình phải trả tiền vay cho 5 người, mỗi người 200.000 đồng, tổng cộng là 1.000.000 đồng/đêm. Một số tiền quá lớn.
Vào ngày đính hôn của mình, tất cả chi phí lễ hỏi do chính mình tự bỏ tiền ra làm, nhưng vì mâu thuẫn với cậu mình, ông không ra đón tiếp, để nhà trai phải đứng trước cửa phòng năn nỉ. Ba mẹ nhà trai lớn tuổi, ở cách nhà mình rất xa, đi mấy trăm km để đến nhà gái, vậy mà ngày đấy ông vẫn đòi đánh mẹ mình, đập phá đồ, đòi phá cả đám hỏi. Đến ngày gần cưới lại bắt ép mình ký giấy vay nợ Hội phụ nữ 20.000.000 đồng cho ông, rồi xin thêm 5.000.000 đồng tiền mặt. Số tiền này là để ông ta thỏa mãn cơn nghiện bài và bóng đá.
Đám cưới mình, ông ta từ chối không đi và hăm dọa mẹ và các em mình không được đến dự đám cưới, nếu không sẽ đốt nhà. Mẹ vì thương con phải vào để con có người thân nên vẫn bất chấp tất cả. 3 đứa em mình nó sống trong cảnh ngày đêm thấp thỏm lo sợ, các em còn quá nhỏ để chứng kiến và chịu cảnh sống thế này. Tương lai các em rồi ra sao? Cuộc sống của các em sẽ đi về đâu, mỗi ngày đều phải chịu những trận đòn, chửi mắng, bắt nghỉ học, đốt sách vở, quần áo. Thậm tệ hơn con bé em nhỏ mới học lớp 11 mà bắt nó nghỉ học, mai mốt lấy chồng giàu để đưa tiền cho ông hàng tháng. Tiền trong nhà ông cầm đi hết, ở nhà đám nhỏ không có tiền ăn, có chiếc xe máy em đi học ông cũng đem gán vì thua độ.
Vì mẹ tôi tới dự đám cưới tôi nên hôm nay ông đã đập tan nát tất cả mọi thứ trong nhà, đốt hết quần áo của mẹ, đập không còn gì cả, tan tành hết rồi. Ông mua xăng về đổ lên hết bộ ghế salon và đổ đầy ra nhà. Ông dọa chặt đầu 3 đứa nhỏ…”.
Trước cảnh người cha mất nhân tính, không chịu tu chí làm ăn, cô gái này dường như bất lực, buộc phải đem chuyện nhà lên mạng chia sẻ, mong mọi người giúp đỡ.
Câu chuyện sau khi đăng tải và phát tán đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít Facebooker bày tỏ sự thương cảm, đưa ra lời khuyên cũng như cầu chúc cho mẹ và các em cô sớm thoát khỏi sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ người cha. Tuy nhiên, do Facebook này thường xuyên rao bán mỹ phẩm, nên cũng có một số người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây là chiêu trò câu like, gây sự chú ý để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh online.
Hiện công an địa phương đã xác nhận sự việc đập phá đồ đạc trong nhà là có thật, song do chưa tận mắt chứng kiến việc người đàn ông kể trên đánh đập vợ con nên chưa thể khẳng định cũng như có phương hướng giải quyết sự việc.
Maruko Chan