Mimi85
Đêm Hà Nội đẹp thật, nhất là vào những ngày cuối năm, em nhỉ! Cuối năm, thời điểm mà mọi người ai nấy đều tất bật với công việc, kiếm tiền và chuẩn bị một cái Tết đầm ấm, em cũng vậy. Hình như chỉ có chị là đang trở nên xa lạ với điều đó? Chị quyết định cho mình là người thất nghiệp tạm thời đã 6 tháng rồi và cũng vừa kết thúc chương trình cao học.
Nhiều lúc, chị nghĩ không biết quyết định nghỉ việc của chị là đúng hay sai bởi công việc đó chỉ tạo được danh tiếng cho bản thân và khiến bố mẹ tự hào hơn nhưng đó chỉ là cái danh. Công việc trong một cơ quan nhà nước tuyến huyện với mức lương tối thiểu không đủ để trang trải cho những nhu cầu đơn giản nhất của bản thân nên chị quyết định ra đi.
Chị đã băn khoăn, suy nghĩ nhiều lắm! Tuổi không còn quá trẻ để bồng bột và phiêu lưu với những ước mơ, có lúc chị đã trách bản thân mình. Nhưng cho đến lúc này, chị không thất vọng vì mình đã quyết định tìm kiếm một cơ hội mới. Em à, cuộc sống cần có sự thay đổi và bản thân cần đổi mới. Có thể lúc đầu ta thấy sợ hãi nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi và ta lại nhìn thấy ánh sáng tuyệt hơn lúc ban đầu ở cuối con đường.
Chị biết em cũng mong bản thân có được một công việc tốt chứ không phải làm trái ngành nghề và ca kíp như hiện giờ. Nhiều lúc thấy em phải băn khoăn, tính toán từng đồng để đủ tiêu giữa đất Hà Nội, chị thấy chạnh lòng. Nhưng giờ chị là người thất nghiệp, vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng nhiều.
Sắp bước sang năm mới rồi, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Lúc đó, chị cũng không cho phép mình làm người thất nghiệp nữa. Công việc, kiếm tiền và gia đình sẽ được đặt thành mục tiêu hàng đầu. Em cũng cố gắng lên nhé! Đến lúc chị em mình cần tạo dựng tương lai thực sự vững chắc cho mình. Chị tin chúng ta có thể làm được và còn làm được hơn thế nữa.
Bố từng nói với chị rằng: "Niềm vui của bố mẹ là được thấy con cái mình trưởng thành và hạnh phúc". Nếu chúng ta có niềm tin thì không điều gì là không thể làm được.
Vài nét về blogger:
Mình gửi bài viết của mình đến chuyên mục như một lời muốn nói với em gái cũng như với tất cả các bạn - Mimi85.