Kim Chung
(Cuốn sách của tôi)
Tôi biết Khi lấy chàng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền cách đây ba năm. Đó là một món quà của người bạn thân tặng vào dịp sinh nhật năm tôi 22 tuổi. Khi nhận được cuốn sách đó, tôi đã đọc hết chỉ trong một ngày vì tôi bị thu hút bởi một câu chuyện đời của một cây bút không chuyên.
Khi lấy chàng là một cuốn tiểu thuyết thu nhỏ với những chương, hồi về từng giai đoạn cuộc sống của cô gái Hà Nội - Nguyễn Thị Thu Hiền. Đọc truyện của chị, không chỉ tôi mà tất cả bạn đọc đều nhận thấy như đó là câu chuyện của chính mình. Thu Hiền viết truyện không phải để trở thành người nổi tiếng mà chỉ viết lại như cuốn nhật ký để chia sẻ câu chuyện của mình.
Lối kể chuyện của chị khiến người đọc không có cảm giác như đang đọc một cuốn sách mà như đang xem những thước phim quay chậm về cuộc sống. Trong những thước phim ấy, có vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc nhưng trên hết đều ẩn chứa một thông điệp: "Khi có tình yêu và biết sống vì nhau thì mọi rào cản, khó khăn đều có thể vượt qua và ươm thành trái ngọt".
Có lẽ lúc viết câu chuyện này, chị không nghĩ có một ngày, truyện của mình sẽ được xuất bản, tác giả của nó lại được bạn đọc yêu mến và đón nhận nhiều đến vậy. Giọng văn hóm hỉnh, dí dỏm, đáo để khiến cho người ta càng đọc, càng thấy thú vị, lôi cuốn. Và quan trọng hơn hết, đó là những câu chuyện có thật về cuộc sống thường ngày của một cô dâu trẻ.
Đã là dâu trẻ, ai cũng sợ mẹ chồng, cũng lúng túng, không biết tháng đầu tiên phải đưa tiền ăn cho mẹ thế nào. Đã là dâu trẻ, ai cũng có lúc gặp những ấm ức không biết kể cùng ai, chỉ dám tìm một góc khóc một mình. Đã là dâu trẻ, ai rồi cũng có lúc nhận ra rằng: "Hôn nhân là cái toa-let, người ở ngoài chỉ muốn vào và người ở trong chỉ muốn ra và ông chồng của mình sao mà 'lúc yêu và lúc cưới khác nhau quá thể'".
Nhưng đã là dâu trẻ, ai cũng hiểu được rằng cuộc sống không toàn vẹn. Chàng tuy có lúc vô tâm nhưng có lấy chàng mới thấu hiểu được việc có một người ở bên lau nước mắt, đưa vai che chở khi bố ung thư vào viện là ấm áp biết chừng nào; có người "tất tưởi leo ban công vào phòng chờ đẻ giữa trời đông giá rét" cũng khiến cho dâu trẻ bớt cô đơn và thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Và đã là dâu trẻ, ai cũng có niềm hạnh phúc vô bờ bến là được làm mẹ. Bé Đậu Đỏ ra đời khiến cho cô dâu trẻ như "xuống đáy biển mò thấy ngọc trai". Có sinh con mới thấu hiểu được tình thương bao la của mẹ. Tình yêu con đã khiến cho cô dâu trẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đã là dâu trẻ, "khi lấy chàng", ai cũng hiểu được áp lực kinh tế là gánh nặng như thế nào. Nhưng với Thu Hiền, nhờ sự cố gắng và nỗ lực mà cuộc sống của nàng dâu trẻ đã bớt khó khăn hơn. Và cô cũng biết cách làm mới tình yêu của mình, khiến cho tình cảm vợ chồng càng ngày gắn bó hơn.
Đọc truyện của chị, không ít lần tôi phá lên cười nhưng cũng có lúc phải rơi nước mắt. Khi lấy chàng không chỉ dành cho những cô dâu trẻ mà còn dành cho tất cả mọi người. Ai đọc cũng thấy mình trong đó. Đọc để hiểu được cuộc sống hôn nhân dù có khó khăn nhưng biết vượt qua nó, người ta sẽ thu được trái ngọt.
Truyện với cách dẫn dắt liền mạch, tình tiết giàu kịch tính, có nước mắt, nụ cười, xung đột, có nút thắt mở. Truyện như một bức tranh đầy màu sắc, khắc họa đầy đủ về cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ. Bức tranh có cả màu sáng và màu tối, cả màu hồng và cả màu đen. Chính vì thế mà vợ chồng có yêu nhau đến mức nào thì cũng khó tránh khỏi bất đồng và sóng gió nhưng điều quan trọng là họ đã giải quyết mâu thuẫn và cùng nhau đi qua sóng gió ấy như thế nào.
Đọc một cuốn sách là để biết thêm nhiều khía cạnh trong đời sống và hiểu được những thông điệp mà tác giả của nó muốn truyền tải, Khi lấy chàng của Nguyễn Thị Thu Hiền là một trong những cuốn sách đầy ý nghĩa như thế. Viết bài viết này cũng là để tôi cảm ơn người bạn đã tặng cuốn sách ấy cho tôi, giúp cho tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống.