Ngày 4/1, một tài khoản mạng xã hội tại Italy đã cho đăng tải một video mang tên "Slap her" (tạm dịch: 'Hãy tát cô ấy') thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng trên khắp thế giới.
Ngay sau 5 ngày đăng tải, video đã thú hút hơn 14 triệu lượt view. |
Video được xây dựng bởi ý tưởng của nhà báo người Italy, Luca Lavarone. Ông bắt đầu màn phỏng vấn với các cậu bé trong độ tuổi 7-11 về tên, tuổi và ước mơ khi lớn lên. Mỗi cậu bé có một ước mơ riêng của mình, từ cầu thủ bóng đá, cảnh sát, lính cứu hỏa đến người làm bánh pizza.
|
Tiếp đó, các cậu bé được gặp mặt cô bé xinh đẹp - Martina. Sau một vài lời phỏng vấn về ấn tượng ban đầu về bạn gái mới, những cử chỉ thân mật với cô bé, các cậu bé nhận được một đề nghị bất ngờ từ người quay phim: "Bây giờ... hãy tát cô ấy". Ngay lập tức, phản ứng của các cậu bé đều sửng sốt, khó chịu, và không làm theo lời đề nghị này.
Tác giả một lần nữa nhắc lại yêu cầu. Lúc này, tất cả các cậu đều dứt khoát trả lời "Không". Những lời từ chối và giải thích đáng yêu, khẳng khái của các bé, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Một cậu bé nói: "Cô ấy là một cô gái, thậm chí cô ấy không đáng bị đánh nhẹ dù chỉ là bằng một cành hoa". Cậu bé khác đáp: "Tại sao lại không ư, vì cháu là một người đàn ông".
Kết thúc video là dòng chữ: "Ở trong thế giới trẻ con, phụ nữ không bị bạo hành". Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn truyền tải tới người xem.
Các cậu bé rất vui khi gặp được một bạn gái dễ thương. |
Các cậu nhóc đều bất ngờ và tỏ thái độ không đồng tình khi nhận được yêu cầu sử dụng bạo lực với phụ nữ. |
Và đưa ra những lý do giải thích rất đáng để người lớn học hỏi. |
Văn Hiến
Video: YouTube