Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn
Dẫu rằng tốn kém vẫn bòn theo anh
Vì mê Đà Lạt trong lành
Người - hoa hòa với cây xanh dịu hiền
Yêu sao vùng đất cao nguyên
Ấy là "mát lạnh thiên nhiên khổng lồ"
Đà Lạt ơi tự bao giờ
Em xinh em để ngẩn ngơ cho đời
Ảnh: Nguyễn Phúc Lộc. |
"Trúc Lâm Thiền Viện" mê người
Cáp treo lơ lửng giữa trời thông reo
"Đồi thông đồi mộ" đìu hiu
Để "Hồ Than Thở" tình yêu không thành
"Xuân Hương" thơ mộng hiền lành
"Sân Gôn" hùng vĩ ôm quanh thân nàng
Để "Dinh Bảo Đại" ngỡ ngàng
Đa tình đa thiếp bàng hoàng không yên
Đất trời như thể thôi miên
Làm ta lạc giữa động tiên thế này!
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Tiếc thương mười cô gái Đồng Lộc, Gặp lại em, Kể con nghe, Nhớ em má lúm, tóc vàng, Nhớ lắm quê ơi!.