Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung vừa đăng status nhắn gửi hai con. "Mẹ sẽ luôn bên con, giữ cho con tâm hồn trong vắt tuổi thơ. Biết yêu và vun xới mầm sống thiên nhiên thì sẽ phát triển nhân cách đạo đức của người đôn hậu, biết đồng cảm, giúp đỡ những người xung quanh. Xin đổi lời bài hát của cậu Sơn một chữ để dành cho con: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, con biết không? Để gió cuốn đi...". Cám ơn hai con Tôm và Tép đã cho mẹ Bống tình yêu như suối nguồn hạnh phúc, sẽ luôn là vô hạn", Hồng Nhung viết.
Chia sẻ này của "cô Bống" nhận được nhiều quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Siêu mẫu Hà Anh động viên: "Luôn mạnh mẽ và nội lực từ bên trong, chị yêu quý! Luôn ủng hộ chị và hai bé". Ca sĩ Quang Dũng đồng cảm: "Mãi mãi yêu thương suối nguồn hạnh phúc chị Bống ạ". "Những quyết định lớn trong cuộc đời chị luôn sáng suốt chưa bao giờ sai. Hiểu chuyện rồi em càng trân trọng và ngưỡng mộ chị bội phần. Các cháu được lớn lên trong nôi văn hoá tuyệt vời như thế thì không có gì phải lo lắng cả, chúng sẽ mạnh mẽ, tự lập và trưởng thành như mẹ Bống ngày xưa", một fan chia sẻ.
Trước đó, hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ hình ảnh Hồng Nhung nằm viện và bác sĩ khuyên cô nghỉ hát vì bị xuống sức. Nhiều tin đồn cho rằng ca sĩ suy sụp do chồng cũ Kevin Gilmore đăng tải hình ảnh với bạn gái mới. Hồng Nhung đã lên tiếng cho biết cô không hề đổ lỗi, hay nhắc đến "người thứ ba" nào cả vì việc ly hôn là thuận tình từ phía hai người. Tuy nhiên, do chồng cũ vội đăng tải hình ảnh đời sống mới trên chính Facebook cá nhân (trước thời điểm Hồng Nhung công khai thông tin ly hôn đến công chúng) khiến hai con nhỏ thấy được, vô cùng hoang mang. Dù Kevin Gilmore đã gỡ ảnh xuống nhưng hai bé Tôm, Tép vẫn không thể tránh khỏi những sang chấn về mặt tâm lý. Hồng Nhung đã phải đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Bên cạnh đó, cô cũng phối hợp cùng với nhà trường để giúp đỡ các con vượt qua. "Một năm trôi qua đã là quãng thời gian khó khăn đối với gia đình nhỏ của Bống - Tôm - Tép", nữ ca sĩ thừa nhận.