U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc chuẩn bị có trận đấu giao hữu tại sân Mỹ Đình 19h ngày mai 9/5. Hai đội có những buổi tập cuối cùng trước trận đấu. Thời tiết Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 36-37 độ, trời không mây, không khí oi bức khiến các buổi tập này trở thành màn tra tấn thể lực thực sự.
Đội bóng trẻ xứ kim chi có mặt tại Hà Nội tối 6/5, nghỉ ngơi ở khách sạn Crown Plaza. Thầy trò HLV Shin Tae-yong có hai buổi tập vào chiều 7/5 và sáng 8/5. Trong hai lần ra sân ở Hà Nội, U23 Hàn Quốc thực sự nếm trải sự khắc nghiệt với nắng nóng như thiêu như đốt. Các cầu thủ trẻ xứ kim chi liên tục uống và uống. Các chai nước liên tục được vứt xuống sân cỏ nhưng dường như không đủ đáp ứng nhu cầu cho hơn 20 cầu thủ đang "phơi mình" trong nắng rát.
Chính HLV Shin Tae-yong thừa nhận trong buổi họp báo trước trận sáng nay 8/5, hai vũ khí của U23 Việt Nam khiến ông lo ngại nhất là các CĐV và điều kiện khắc nghiệt ở Hà Nội. "Khoảng 10 năm trước, tôi có cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu với tuyển Việt Nam ở TP HCM. Khi đó, điều kiện thời tiết khô nóng chính là điều tôi nhớ nhất. Kinh nghiệm quý báu này tôi đã truyền lại cho các học trò, cần nỗ lực vượt qua để thi đấu đạt hiệu quả cao nhất", ông Shin Tae-yong nói.
Shin Tae-yong là HLV trẻ tài năng bậc nhất Hàn Quốc hiện nay. Thành công sớm trong nghiệp huấn luyện cùng phong thái vô cùng tự tin giúp ông Shin Tae-yong được ví như "Mourinho châu Á". Thuyền trưởng 45 tuổi khẳng khái tuyên bố trước truyền thông Việt Nam: "Tôi là người đầu tiên giành chức vô địch AFC Champions League, Cup quốc gia Hàn Quốc trên cương vị cả HLV và cầu thủ. Hiện tại, tôi là HLV U23 Hàn Quốc đồng thời là trợ lý HLV trưởng tuyển quốc gia".
Tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng H và đội bóng dưới quyền HLV Shin Tae-yong dễ dàng giành vé dự vòng chung kết sau ba trận thắng trước các đối thủ cùng bảng gồm chủ nhà U23 Indonesia, U23 Đông Timor, U23 Brunei với thành tích không bị thủng lưới bàn nào và ghi đến 12 bàn thắng.
Trong khi đó, với U23 Việt Nam, thời tiết nắng nóng dường như không phải là điều quá bất lợi. Hậu vệ Ngọc Hải cho biết: "Trong hai ngày tập luyện vừa qua, thời tiết trên sân nắng nóng nhưng với cầu thủ, điều này cũng bình thường. Ở đội U23 Việt Nam, nhiều người đến từ các tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên cũng không xa lạ với nắng nóng".
Tuyên bố tự tin của Ngọc Hải có cơ sở bởi sau những buổi tập kéo dài khoảng hai tiếng như bình thường, các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra thích ứng rất nhanh với nắng nóng. Họ có thể đầm đìa mồ hôi, uống nước liên tục nhưng không thể hiện sự kiệt sức.
U23 Việt Nam có thể có lợi thế về khán giả cũng như sự thích nghi về thời tiết trong trận giao hữu diễn ra 19h ngày mai 9/5 nhưng chắc chắn U23 Hàn Quốc đang là kẻ mạnh, được đánh giá cao hơn hẳn. Lãnh đội Moon Chae-hyun tuyên bố: "U23 Hàn Quốc đến đây để giành chiến thắng chứ không phải đi du lịch. Đội bóng đã triệu tập những cầu thủ trẻ tốt nhất nước. Do khu vực Đông Á không có giải đấu cho lứa U23 nên chúng tôi coi trận đấu với U23 Việt Nam như sự thử nghiệm quý giá và sẽ chơi hết mình".
Trọng Nghĩa