Cái tên Super League chỉ tồn tại được 6 vòng đấu. Ảnh: Châu Thành. |
Sau cuộc họp giữa VPF với VFF, Tổng cục TDTT hồi giữa tuần, được sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên, VFF đã quyết định lấy tên giải đấu được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và các thành viên của giải là “Giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp 2012” cho đến khi có quyết định phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Với thông báo này, cái tên Super League và cả V-Super League mà VPF đề xuất đã không được chấp thuận. VFF từng có công văn yêu cầu VPF đổi lại tên giải nhưng từ vòng 1 đến vòng 6, VPF vẫn sử dụng cái tên Super League. Tuy nhiên trong thông báo này, VPF đã hoàn toàn tuân thủ. Trước đó, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên cho rằng, cho tới khi có tên mới, tên giải vẫn duy trì như mùa giải trước, nhưng để tránh với giải V-League 1, VPF đề nghị tách ra là giải Ngoại hạng và hạng Nhất. Tuy nhiên, VFF vẫn giữ tên gọi cũ là Giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp 2012, viết tắt là V-League.
Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết, báo chí có thể sử dụng một trong hai cái tên tiếng Việt và tiếng Anh đều hợp lệ. Còn những đề xuất của VPF, tạm thời sẽ phải chờ ý kiến của Bộ. Còn Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cũng khẳng định, VPF sẽ tôn trọng ý kiến chỉ đạo của VFF.
Liên quan đến việc thay đổi lại tên giải từ Super League thành V-League, trong thời gian tới, các CLB cũng sẽ phải in lại vé, áo thi đấu, biển quảng cáo... Theo khẳng định của ông Kiên trước đó, VPF sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các CLB.
Như vậy, cuộc chiến xung quanh tên giải đấu đã khép lại. Tuy nhiên, VPF không muốn sử dụng lâu dài cái tên V-League. Chắc chắn sau khi có Điều lệ và Quy chế mùa giải mới, công ty này sẽ một lần nữa đổi lại tên giải và một lần nữa, các CLB lại phải in lại vé, áo thi đấu...
Mai Hương