Ngôi sao 24 tuổi ra sân ở hiệp hai trong trận thua 0-2 trước đương kim vô địch Chelsea. HLV Everton, Koeman sau đó cho biết, Muhamed Besic sẵn sàng thi đấu bất chấp bố ruột bị bắn tại quê nhà Bosnia. "Tối qua tôi đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy nói rằng sẽ ở lại và thăm gia đình sau. Đây là quyết định của cá nhân cầu thủ", ông Koeman chia sẻ.
Theo The Sun, bố Muhamed Besic bị thương ở tay và chân và vẫn nằm điều trị trong bệnh viện nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Giới truyền thông tại Bosnia cho biết, vụ việc xảy ra ở thị trấn Falesici gần Srebrenik. Ông Meho Besic bị tấn công trong một cuộc cãi vã chưa rõ lý do. Tuy nhiên bố tiền vệ Everton nghiện rượu và cờ bạc.
Vài ngày trước, cựu HLV Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, cũng bị bắn trong một vụ ám sát ở Croatia.
Muhamed Besic tới Everton từ Ferencvaros năm 2014. Cho đến nay, tiền vệ 24 tuổi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho đội bóng áo xanh.