Ông Goetz đang nghỉ ngơi tại Berlin. Ảnh: AP. |
Ngay sau SEA Games Indonesia kết thúc, ông Goetz trở về Đức nghỉ ngơi dịp Giáng sinh và năm mới. Khi đó, ông được VFF hứa trao cơ hội tiếp tục công việc cùng đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2012. Tuy nhiên, VFF bất ngờ đưa ra quyết định sa thải và HLV người Đức nhận tin dữ ngay trước Giáng sinh một ngày.
Theo kế hoạch, ông Goetz sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 4/1/2012. Tuy nhiên, khi bị sa thải bất ngờ, nhà cầm quân này quyết định cử đại diện của mình để đàm phám hợp đồng với VFF tại Hà Nội. Ông Goetz cho biết VFF chỉ cần đền bù 3 tháng lương, tương đương 66.000 USD là có thể chấm dứt bản hợp đồng với ông.
Lời tuyên bố của chiến lược gia này cho thấy ông không muốn gây khó dễ cho VFF về chuyện đền bù hợp đồng. Trước đó, Liên đoàn từng vướng vào vụ kiện tụng và chịu thua HLV người Pháp Christian Letard với số tiền đền bù kỷ lục hơn 200.000 USD.
Kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2012 rất có ý nghĩa với HLV Goetz bởi ông sẽ tổ chức đám cưới bạc với vợ. Ngày vui này đáng lẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay nhưng phải lùi lại hai tháng bởi ông Goetz bận làm việc cùng U23 Việt Nam tại SEA Games. Hiện tại, vợ chồng HLV người Đức đang sống tại thủ đô Berlin. Vợ ông khá bận rộn với công việc quản lý một công ty tại Đức.
Thế Nguyễn