Sau tiếng còi kết thúc trận đấu ngày 20/4 của trọng tài Bjorn Kuipers, Neymar tỏ rõ sự thất vọng. Anh nằm vật ra mặt cỏ sân Nou Camp rồi bật khóc. Tiền đạo người Brazil sau đó tiếp tục không ngăn được những giọt nước mắt khi trở về phòng thay đồ. Hậu vệ đồng hương đang khoác áo Juventus là Dani Alves có mặt "vỗ về" Neymar.
Neymar từng toả sáng, in dấu giày vào 4 bàn trong màn ngược dòng kinh điển thắng PSG 6-1 ở lượt về ở vòng 16 đội. Nhưng trước hàng phòng ngự trứ danh của Juventus ngày 20/4 cũng như ở trận lượt đi tứ kết cách đây một tuần, tiền đạo người Brazil không thể giúp Barca tạo nên đột biến.
Cơ hội rõ nhất mà Neymar có được khi tái ngộ Juventus chỉ là một cú sút đi chệch cột ở hiệp đầu. Theo thống kê của tờ Sport Mail, tiền đạo Brazil thậm chí còn để mất bóng tới 46 lần - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Champions League mùa này - trong trận lượt về.
Kết quả hoà 0-0 khiến Barca năm thứ hai liên tiếp phải rời cuộc chơi tại tứ kết. Năm ngoái, đối thủ làm Neymar và đồng đội sớm vỡ mộng tại Champions League là Atletico Madrid.
Một ngày ở Barcelona của Neymar