Indonesia của HLV Alfred Riedl thi đấu ấn tượng trong giải AFF năm nay. Ảnh: Goal. |
Pha lập công duy nhất của tiền đạo Christian Gonzales giúp Indonesia có chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước chủ nhà Philippines ở lượt về qua đó giúp đội bóng của ông Riedl lần thứ tư lọt vào chung kết AFF Cup. Tại trận lượt đi, Indonesia cũng giành thắng lợi 1-0.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Alfred Riedl cho biết, cuộc đối đầu với Philippines khiến đầu óc ông rất căng thẳng. "Tôi không nghĩ rằng trận đấu này dành cho những người có thần kinh yếu. Đối thủ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Những quả ném biên hay phạt góc của họ đều đe dọa khung thành của chúng tôi. Ở hiệp hai, có thể thấy các học trò của tôi tỏ ra bối rối. Các cầu thủ Philippines có nhiều cơ hội đưa bóng vào vùng cấm địa của chúng tôi, tạo ra các tình huống rất nguy hiểm"
"Chúng tôi không thể ghi thêm một bàn thắng để tạo cục diện dễ chịu hơn. Các cầu thủ của tôi có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn giành thắng lợi và tôi nghĩ rằng kết quả này xứng đáng và chúng tôi đã vào chung kết. Tôi phải cảm ơn các cầu thủ vì họ đã thi đấu xuất sắc. Thật khó mà không phạm lỗi khi bạn đối đầu với một đối thủ khó chịu cao lớn hơn. Bạn phải chơi thông minh và họ đã làm được điều đó tối nay", HLV Alfred Riedl cho biết.
Chiến lược gia 61 tuổi khẳng định, thể lực của các cầu thủ Indonesia không thua kém gì đối thủ Philippines: "Sức khỏe của các cầu thủ khá tốt nhưng chơi với đối thủ cao to hơn mình thì thật là khó. Chúng tôi cố gắng tạo ra cơ hội trong hiệp hai nhưng khi họ bắt đầu tấn công, chúng tôi vất vả ngăn chặn vì sự chênh lệch chiều cao và cân nặng. Trận đấu hôm nay có lẽ là trận đấu khó khăn nhất của giải đấu bởi các cầu thủ Philippines rất khỏe. Có cảm giác, các cầu thủ Indonesia phải thi đấu với một đội bóng đến từ châu Âu chứ không phải từ châu Á. Chúng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có một trận đấu dễ dàng, chỉ hy vọng lọt vào chung kết".
Đối thủ của Indonesia trong chung kết của giải là Malaysia, đội vừa loại đương kim vô địch Việt Nam với tổng tỉ số 2-0 qua hai lượt trận cả đi và về. Mặc dù từng giành thắng lợi đậm đà 5-1 trước Malaysia tại vòng bảng nhưng HLV người Áo cảnh báo các học trò không được chủ quan.
"Trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu điển hình của hai đội bóng hàng xóm. Chúng tôi đã đánh bại họ 5-1 ở vòng bảng nhưng tỉ số này không nói lên nhiều điều. Các cầu thủ của tôi sẽ không được phép lúng túng như những gì họ thể hiện trong trận đấu hôm nay. Khoảng 25 phút cuối, họ mất bình tĩnh và chơi dưới sức mình", cựu HLV của tuyển Việt Nam chia sẻ.
Theo ESPN, lượt đi chung kết AFF Cup năm nay sẽ diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 26/12 và trận lượt về được tổ chức tại Jakarta, Indonesia, 3 ngày sau đó.
Hoàng Trang